Yếu đuối phận người

Từng đợt sóng đời ồn ã
Như hơi xuân tự nhiên lại trào dâng trong con
Chúa đã truyền cho con sống khiết tịnh
Lẽ nào con cứ để điều đó hao mòn

Ước mơ của Chúa dành cho con
Lẽ nào con lại để chìm sâu vào phận người yếu đuối
Chiều nay khí lạnh mùa đông tràn ngập nơi nơi
Mà sức nóng của quá khứ đang đè nặng thân con

Một lời kinh Chúa gửi đến
Chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa
Mạnh dạn đứng lên
Chối từ cảm giác hời hợt
Nắm chặt bàn tay Chúa kéo con về thực tại Nước Trời

Mùa Giáng Sinh sẽ tới
Con sẽ về chiêm ngắm Chúa ơi!

Những ngày cuối Mùa Vọng 2011 – Hương Chiều

Exit mobile version