Hạnh phúc là đây, những ngày về sum họp
Bếp lửa ấm nồng tình nghĩa yêu thương
Được ngắm nhìn cha mái tóc pha sương
Được ở gần mẹ… nói những lời âu yếm
Có phút giây nào giữa dòng đời…
nỗi buồn đau xâm chiếm
Thì hãy nhớ rằng còn cha mẹ ở gần con
Mối tình gia đình mình trong Chúa mãi sắt son
Hiện thân của Đấng Tình Yêu,
con được biết đầu tiên nơi cha mẹ
Con sẽ sống nối dài thêm tuổi trẻ
Sống tâm tình của mái ấm Thánh Gia xưa
Đi mỏi mòn vẫn không hết nhịp võng đưa
Không hết nổi ân tình thẳm sâu nơi tiếng ầu ơ của mẹ
Xin cho con được ở giữa gia đình Chúa nhé
Làm một chấm nhỏ… vỗ về cha mẹ lúc cô đơn
Bóng dáng mẹ cha ai…. đang liêu xiêu trên quãng đường trơn
Sao chợt thấy tiếng Người đang gõ cửa?
Xin cho con được sẻ chia ngọn lửa
Tự trái tim Người, Giêsu, Chúa Mùa Xuân
Năm mới đã tới rồi, xin kết nối tình thân
Cùng con làm điều kỳ diệu cho mỗi người lang thang con gặp gỡ
Và khi ấy con thấy Ngài trong hơi thở
Sức sống của Ngài mãi mãi đỡ nâng con…
Tháng chiêm ngắm Mầu nhiệm Thánh Gia 2012
Hạt nho nhỏ bé