Xem ngày, giờ…

1. Anh đột quỵ, nguy cấp nhập bệnh viện…

Bệnh viện chê, gia đình đành mang Anh về, để Anh được ra đi trong vòng tay gia đình, trong mái ấm gia đình…

Ông trùm gọi tớ đi Xức Dầu Bệnh nhân…

Anh nằm bất tỉnh, thở hốc ra, mệt nhọc…

Anh chưa mất, lại không có bình ô xi, để hỗ trợ Anh thở, người nhà thay nhau ngồi bóp bình nhựa hỗ trợ anh thở, kéo dài cuộc sống Anh được giờ phút nào hay giờ phút ấy.

Sau khi, nhờ được ủy quyền của Giáo hội, tớ ban ơn Toàn xá tha tội, Xức Dầu Thánh trong trường hợp khẩn cấp, sau đó đọc kinh cầu nguyện để trao phó người Anh em cho Chúa, xin ơn chết lành.

Gia đình Anh, Mẹ, vợ con cái thuộc kinh làu làu… Điều đó ít nhiều cho thấy gia đình Anh cũng thuộc diện siêng năng kinh nguyện…

2. Rồi Anh được Chúa gọi về…

Gia đình Anh quyết hỏa táng, xin để hũ tro cốt tại Nhà thờ giáo xứ ngày trước ở trên Sài Gòn.

Bà mẹ vào Nhà xứ xin lễ An táng, vào đúng 11 giờ trưa.

– Sao gia đình xin lễ vào giờ… nhạy cảm thế, sao không làm lễ buổi sáng sớm hơn.

– Chương trình 11 giờ mới động quan ?

– 11 giờ mới động quan… Vậy là gia đình di xem ngày giờ chôn à ?

– Dạ, không có…

Tớ nghĩ, việc có nhờ thầy xem ngày giờ chôn hay không tớ không biết, mà cũng chẳng quan tâm, và nếu có tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Gia đình Anh người miền Nam, lại ở khu Lương dân vốn rất đỗi phổ thông trong việc nhờ thầy để coi ngày lành, giờ tốt, tránh kiêng kỵ, xui xẻo…

Dẫu vậy, tớ nói, người Công giáo không tin mấy thứ ấy đâu. Tại sao? Vì mình tin thác và là con của Cha Trời đầy quyền năng và yêu thương, vua Trời đất, Chúa các chúa… Cha trời là Tạo hóa, các thần khác nếu có chỉ là hàng tạo vật như con người. Có Chúa là Cha chở che rồi thì chẳng có thần bề dưới nào dám quở phạt…

– Dạ, theo Chúa con biết ngày giờ nào cũng tốt..

Để có thêm Dân xứ đến tham dự Thánh lễ, tớ rút xuống một tiếng, 10 giờ Dâng lễ.

Bà mẹ đưa phong bì xin lễ…

Tớ chân tình: – Ở đây có truyền thống tốt đẹp, Lễ An táng và Lễ cưới không nhận Bổng lễ, xin gởi lại gia đình như cách Nhà xứ thay mặt gia đình Giáo xứ chia sẻ vui buồn với gia đình.

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version