Về với Mẹ Fatima

Đó là khung cảnh của ngày lễ hành hương kính mẹ Fatima tại nhà thờ Rạch Súc -Cần Thơ với chủ đề “Ad Gentes – Đến với muôn dân”. Quả thật khác hơn so với Fatima Vĩnh long nhưng đã ít nhiều để lại trong lòng dân Chúa những suy nghĩ, những lắng đọng và những ơn riêng mà Thiên Chúa đã ban qua lời cầu bầu của Đức Maria.

Giọng MC vang lên mời gọi mọi người cùng lắng đọng lại để cùng quay lại biến cố Fatima năm 1917. Có lẽ chỉ đến đây mọi người mới có và có nhiều thời gian tĩnh lại trong Chúa, trong Mẹ.

Ngồi cùng với các bạn sinh viên Agape dự nghi thức diễn nguyện và nguyện gẫm tôi thật sự xúc động bởi hoạt cảnh của các bạn sinh viên Agape, giọng nữ đóng vai Đức Maria quả thật khiến người ta phải giật mình: sao mà ngọt ngào, ấm áp đến lạ lùng cứ như là lời nói của một người mẹ thật vậy. Các diễn viên lại quá nhập tâm: giọng ngây thơ, những trò chơi thuở ấu thơ và tâm hồn các bạn qua diễn xuất đã lôi cuốn người xem, tất cả như bị hút sâu vào diễn nguyện và tôi nổi gai khi lời thoại và hình ảnh powerpoint đề cập đến vấn đề của thế giới hiện nay là chiến tranh và cướp bóc, chà đạp nhân phẩm của nhau vì tiền và vì cuộc sống. Lời Mẹ vang lên như giằng xé lòng người “Mẹ đã đau biết bao nhiêu, Mẹ đã tha thiết van nài mọi người cùng lần chuỗi Môi khôi để tự cứu mình và cứu các linh hồn.” Tôi tự nghĩ, tại sao một việc rất ư là đơn giản và hữu hiệu để tôi được hưởng hạnh phúc thiên đàng mà tôi lại quên lãng?

Không khí trầm lắng thêm hơn với bài hát Năm xưa trên cây sồi do cộng đoàn cùng hoà tiếng hát. Có lẽ hơn bao giờ hết nhờ bài diễn nguyện mọi người đã quay lại chính mình để nhìn rõ hơn, để thấy mình còn thiếu sót và đã cất cao lời kinh nài xin Mẹ thương giúp cho mình cũng như thương cứu thế giới.

Tuyệt vời hơn nhờ bài nguyện gẫm của Bố Long và các tiết mục hoạt cảnh của thiếu nhi xứ nhà đã giúp mọi người đồng hành với Đức Maria trong mầu nhiệm năm sự sáng thật sốt sắng như lại một lần nữa toàn thể dân Chúa có dịp theo sát và nhìn rõ Đức Maria và Đức Giêsu hơn trong phép rửa Đức Giêsu, tiệc cưới cana, hành trình rao giảng của Giêsu, biến cố biến hình và cuối cùng là mầu nhiệm Thánh Thể. Từng lời hướng dẫn của Bố, từng hoạt cảnh của thiếu nhi, từng kinh Kính mừng cất lên như thức tỉnh lòng người như thôi thúc mỗi người hãy siêng lần chuỗi Mân côi vì đó là điều làm đẹp lòng Mẹ hơn thảy. “Còn chần chừ gì nữa, mọi người ơi Mẹ kêu gọi mỗi người chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Môi khôi”, đó là lời kết của bài diễn nguyện của các bạn sinh viên Agape như chính lời nhắc nhở vang lên trong tim mỗi người nhưng có lẽ vì công việc, gia đình, bạn bè, tiệc tùng đã cuốn lấy hết thời gian mỗi người cho đến khi nhớ đến thì toàn thân đã rã rời và chỉ kịp nói: “Con xin lỗi Mẹ, con ngủ đây vì con mệt quá” hoặc vả chăng miệng đọc mà hồn nơi đâu.

Kết thúc buổi hành hương là Thánh lễ cũng là tâm điểm quan trọng nhất, thật long trọng và thiêng liêng nhờ tiếng đàn du dương thật tuyệt vời của cha phó, giọng hát thánh thót của ca đoàn và bài giảng lễ của Đức Cha Stêphanô như một lời nhắc nhở mà có lẽ mỗi người đã vô tình bỏ quên: “Hãy mời Đức Maria và Đức Giêsu vào nhà vì nơi nào có Mẹ và có Giêsu thì nơi đó có bình an và hạnh phúc”; Cũng như tiệc cưới cana, việc hoá nước thành rượu của Đức Giêsu qua lời cầu bầu của Đức Maria đã mang đến niềm vui, bình an và hạnh phúc cho gia đình ấy. Chúa đã hoá việc không thể thành có thể vì “đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được” (Lc 1, 37).

Lời chúc bình an của Đức Giám mục là lời động viên và ban ơn Thánh thần cho từng người. Dòng người lại tuôn về như đã được bồi dưỡng thêm sức, khuôn mặt mọi người dường như vui hơn, phấn khởi hơn và thánh thiện hơn; có lẽ đêm nay mọi người được ngủ ngon, tâm hồn thư thái, bình an hơn và cảm thấy cuộc sống này đáng yêu hơn.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ vì đã cho chúng con có dịp ngồi lại bên nhau và ngồi lại bên Mẹ để nhìn rõ Mẹ và nhìn rõ con hơn. Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhớ và thi hành sứ điệp của Mẹ trong đời sống. Xin giúp chúng con siêng năng lần chuỗi Mân côi mỗi ngày vì chúng con tin rằng đó chính là những bông hoa tuyệt vời hơn bất cứ bông hoa nào trên thế gian này để dâng lên Mẹ. Xin giúp chúng con can đảm loan truyền việc lần chuỗi mân côi nơi con sống, học tập và làm việc hầu vinh danh Chúa và vinh danh Mẹ hơn. Amen.

Hạt Cát

Exit mobile version