Va vấp… Hồng ân

TrungThu - Va vấp... Hồng ân

Tết Trung Thu năm nay- 2017 Giáo xứ Thị Cầu có niềm vui Thánh ân: Đức cha Giáo phận về dâng Lễ tạ mừng Tết Trung Thu với các em Thiếu nhi, dẫu giáo xứ nhỏ bé, thiếu thốn, lại ỏe noi xa xôi…

Khi nhận được tin vui này, cả xứ háo hức mong chóng đến ngày Trung Thu. Cha xứ và Ban hành giáo họp bàn tổ chức, phân ban, phân việc cụ thể, rõ ràng đến từng người phụ trách…

Chiều áp lễ Trung Thu (14.8 Al), Đức Cha đến…

Mặc dù đã giao công việc cụ thể, nhắc nhở kỹ lưỡng nhưng khi thực tế vẫn có những trục chặc nhỏ nhỏ, dễ gây khó chịu ….

Bực không chứ…!

Tớ chỉ muốn ‘la’ cho một trận cho hả dạ… nhưng thôi, hãy đợi đấy! Để hôm họp cũng không muộn…

Trong Thánh lễ, tớ phụ trách đọc bài Phúc âm… Bài theo Thánh sử Macco đã xem trước mấy lần… Thế mà không hiểu sao, khi xướng Tin Mừng tớ lại lộn đọc ‘Tin Mừng Chúa Giêsu Kitôtheo Thánh Gioan’…

Rõ là tớ đã chuẩn bị kỹ mà !…

Chuẩn bị kỹ vẫn có ‘sơ suất’, điều đó càng cho thấy con người bất toàn, tớ rõ hơn con người hèn yếu của mình.

Nhờ ‘va vấp’ hông ân này tớ… hết buồn bực người khác, biết cảm thông hơn.

Và theo nguyên tắc ‘tội quy trưởng’ thì tớ phải chịu trách nhiệm chính và trên hết, tự đấm ngực ‘lỗi tại tôi…’

Dù sao lần đầu tiên Giáo xứ được đón Đức cha về thăm giáo xứ, kể từ khi tớ về phụ trách….

Tạ ơn Chúa !

Cám ơn Đức cha đã đem đến cho Giáo xứ, cách riêng cho các em Thiếu nhi ngày Trung Thu ấm áp yêu thuong, nhiều kỷ niệm đẹp tuổi thơ !

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version