Triệu chuỗi Mân Côi

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời !

Thoáng nhìn lá vàng rơi,

Con hướng lòng lên Mẹ,

Tay lần bhuỗi Mân Côi.

Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh !

Nhân loại khắp hằnh tinh :

Đắm chìm trong tội lỗi;

Lao đầu vào chiến chinh !

Kia khủng bố bạo tàn !

Đó trừng phạt tràn lan !

Bom đạn tuôn đổ xuống

Nhiều hơn cả lá vàng !

Làm cách nào để ngăn

Một thảm họa tương tàn ?

Hãy cậy nhờ vào Mẹ :

Lần hạt – kế diệu thần !

Nhớ kỳ tích lịch sử :

Chiến thắng vịnh Lépant;

Cha Đaminh đánh bại

Bè rối Albizel.

Lạy Nữ Vương Hóa Bình !

KÍNH MỪNG Cánh Hồng xinh,

Mẹ cho hóa linh dược

Chữa nan bệnh chiến chinh !

Lạy Mẹ Nguồn Bình An !

KÍNH MỪNG Nước trong ngần,

Mẹ hóa thành Dòng Suối

Dập tắt lửa thù hằn !

KÍNH MỪNG MARIA !

Con cái khắp gần xa

Biết ăn năn sám hối

Để được Chúa thứ tha .

KÍNH MỪNG MẸ CHÚA TRỜI !

Triệu triệu chuỗi Mân Côi,

Hoàn vũ dâng lên Mẹ.

Xin Mẹ thương nhận lời !

Vinc. Vũ Thế Hùng

Exit mobile version