Tội ác! Ai thủ phạm?

1. Thế giới mạng đang phẫn nộ về đạo đức suy đồi, tội ác lên ngôi.

Chuyện xảy ra ở nước ‘bạn vàng’, …

Một cô gái trẻ bắt bộ qua đường, một chiếc xe con húc bốc người lên. Cố gái nằm thẳng đơ giữa đường… Cứ thể, có đến gần 2 phút trước sự vô cảm, có đến 40 chục lượt lái xe, lượt người bộ hành ‘makeno- mặc kệ nó’ đi qua, bỏ mặc…

Cô gái vẫn sống, tay chân còn động đậy…

Lũ người vẫn vô tâm đi qua. Không một ai đến can giúp.

Một chiếc xe lớn hơn… có lẽ không thấy nạn nhân nằm giữa đường thoi thóp, cán ngang qua nạn nhân…

Cô gái chết!

Tất cả rõ mồn một trước camera nghi hình…

Người ta phẫn nộ trước sự vô cảm đến thành… dã thú của những người qua lại.

Trả lời báo chí, tại sao thấy nạn nhân không đến giúp, được biết: ‘Nhiều người Trung Quốc nói rằng họ không muốn giúp người gặp tai nạn trên đường phố vì lo sợ bị lừa sau khi nghe các câu chuyện về những kẻ giả thương tích rồi đòi bồi thường’.

Tội ác. Ai là thủ phạm!

2.
Nàng lên phố thăm bác.

Anh trai lấy xe máy chở nàng đi dạo phố…

Nàng bảo anh stop.

– Chi zậy?

– Anh không thấy hai đứa trẻ ăn xin đáng thương kia à. Để em ra giúp đỡ họ.

– Đừng, cho họ là mắc bẫy, là tiếp tay kẻ ác- Anh cản.

Rồi anh kể, báo chí mới có loạt phóng sự phăng phui đường dây ‘chăn dắt’ chuyên lợi dụng các em nhỏ, thậm chí có cả trẻ còn nằm ẵm trên tay…

Về. Anh trai lấy xấp báo cho nàng xem.

Nàng xem mà cứ miên man nghĩ ngợi. Những kẻ ‘chăn dắt’ không chỉ dã tâm đối với các em nhỏ mà tội ác của chúng góp phần tích cực làm héo thêm hững trái tim từ tâm.

Một khi người ta biết lòng tốt của mình bị lợi dụng cho điều xấu, thì trái tim rất dễ bị… vô cảm!

3. Cái gốc đạo đức suy đồi, xã hội vô cảm, ích kỷ, theo thiển ý là gian dối- gian tham lên ngôi, trong nền chính trị ma giáo (tà trị). Mức độ gian dối phổ biến bao nhiêu, lộng hành thế nào thì việc suy đồi đạo đức tỉ lệ thuật phát tán bấy nhiêu.

Xã hội ta đang khủng hoảng về Sự thật tương đương cuộc khủng hoảng về nhân tâm, về tự trọng liêm sỉ.

Nguy hiểm hơn, ngay trong môi trường ‘trồng người’, ngay từ tấm bé đã được nhồi sọ tuyên truyền, ‘khuyến khích’ sống giả dối.

Trong tập thơ ‘Thành Phố Dịu Êm’ của nhà thơ Trần Nhuận Minh, xuất bản năm 2015, mới bị…tuýt còi cấm lưu hành vì hai bài thơ phản ảnh rất chuẩn sinh động hiện thực xã hội Macxit:

NHỮNG ĐIỀU ẤY…

Yêu ai thì bịa cho họ lắm điều hay
Ghét ai thì vu cho họ nhiều lầm lỗi
Tôi nhận ra những điều ấy trong sách giáo khoa
Dạy các thế hệ trẻ con về sự trung thực…


LÚC ẤY…

Một học sinh lớp 12 đuổi đâm thầy giáo
Anh chạy theo can và bất ngờ bị đâm thủng ngực
Lúc ấy trên truyền hình đang có cuộc mít tinh
Ca ngợi nền giáo dục của chúng ta vô cùng ưu việt[1]…

Xã hội nào cũng có gian dối. Từ thực tế chứng minh, ‘cái nôi’ nuôi và để cho gian dối lộng hành, tham nhũng lên ngôi. ngang nhiên thách thức… điều đó cũng đồng nghĩa đạo đức suy đồi, nhân cách sa thảm… chính là xã hội mang ý thức hệ …mãi lú (mác- le).

Vậy ai mới là thủ phạm chính gieo và gây nên tội ác làm xã hội băng hoại ?

Lm. Đaminh Hương Quất

[1] Tập thơ xuất bản năm 2015, vì hai bài thơ ‘rất chuẩn’ trên, mới đây (13.6.2017) bị thu hồi triệt để. Đấy, ngay trong Thế giới phẳng người ta vẫn ngang nhiên chù dập tiếng nói Sự Thật, sợ Sự Thật…

Exit mobile version