Thương hai tên trộm vặt

1. Đêm qua có hai tên trộm leo vào Nhà thờ, khu vực Nhà xứ.

Thấy tiếng chó trong ngoài sủa dữ dội… Bà cố đầu Nhà thờ và con trai thức giấc; ‘sếp’ (trưởng giới) Gia trưởng ngay cuối Nhà thờ mới chập choạng ngủ (nhà mua bán rau vườn, làm rau khá khuya, 12-1 giờ đêm mới xong), vốn cảnh giác, bật điện đi ra kiểm tra…

Hai tên trộm thấy manh động. vội leo dào chạy thoát thân; bỏ lại hai dôi dép nhựa, còn khá mới…

2. Sáng.

Tớ đang chuẩn bị về quê, bà Cố mang đôi dép nhựa màu xanh vào nói và cho biết thấy hai tên trộm thấy manh động vội leo ra… Hỏi cha kiểm tra xem mất gì không.

Bà Cố nhắc: Xe của cha hay để dưới sân, con nghĩ chúng để ý rồi đấy, cha cẩn thận.

(Từ ngày bị gẫy bể cánh tay, phải phẫu thuật ghép thanh lẹp, tay tớ yếu hẳn, lên …lười dong con ‘Giấc mơ’ lên hậu hiên nhà, đành để ở hờ dưới sân Nhà xứ, dưới tán cây Phong Lan thơm phức, tiện lấy xe khi cần.

Xe giấc mơ Thái này chính xác là của Cha Nghĩa phụ, tậu từ thế kỷ XX, giá đến 9,5 cây. Thấy tớ đi 81 cà tàng, Cha Bố cho mượn từ ngày mới chịu chức Linh mục. Quả là cưỡi con ‘giấc mơ’… bốc hơn nàng 81!)

Kiểm tra, Nhà xứ, nhà thờ không mất gì hết….

Nghĩa là, tôi hai tên trộm quá, đi ăn trộm chửa lấy được cái gì đã mất hai đôi dép.

Dẫu vậy, tớ cũng cảnh giác, chạy ra tiệm mua ngay ổ khóa dây bánh xe, chất lượng thuộc hàng… đại gia)

(Ha…ha… Tên trộm có muốn lấy xe, chỉ thấy ổ khóa cũng đủ… khóc thét)

3. Chiều về tớ định hỏi Bà cố về hai đôi dép…

Bà cố vốn thật thà, không dám tàng trữ đồ của tên trộm, bảo đã mang lên nộp hết cho ông trưởng ấp.

Sau Lễ chiều,tớ nói ‘sự việc’ đêm qua và ‘thương’ hai tên trộm chẳng kiếm được chút cháo nào lại phải mất 2 đôi dép, và nhắc: mùa world cup tệ nạn trộm cắp sẽ ra tăng, xin bà con cẩn thận và cảnh giác, thực tế đã có nhà mất trộm cả cái tivi, lấy ngay ban ngày…

Một người trong Ban hành giáo cho biết, khu VC nổi trội tệ nạn xì ke ma túy, trộm cắp…

Tớ đã hơn lần đến khu ‘tai tiếng’ này. Có một vài gia đình có Đạo ở đây, phần lớn thuộc anh chị em Lương dân…

Như các bậc cha mẹ ở đây, tớ cũng lo lắng cho lớp trẻ ở đây…

Những xem ra tớ… bó tay !

Tớ chỉ biết trao dâng cho Chúa và xin Ngài soi sáng giúp sức.

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version