Thương con vẫn còn… do dự

Tớ lên… Hai người lớn và hai bạn nhỏ, bé gái trông mỏng manh, yếu đuối

– Xin cha làm phép cho hai con con.

À, thì ra hai người lớn là cha mẹ…

Tớ định ra hai Bạn nhỏ đặt tay xin Chúa chúc lành, chợt bé gái hốt hoảng… túm lấy chân mẹ kêu khóc. Bé trai thì… không sợ.

Tớ vào ngay phòng khách lấy mấy viên kẹo ngon ra tặng các Bạn nhỏ, làm quen và thầm đọc một kinh Kính mừng, xin Mẹ Thánh…

Thấy các Bạn nhỏ… hết sợ, bé gái còn nghe mẹ ngoan khoăn tay ‘con chào ông’… tớ ra đặt tay nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho hai Bạn nhỏ.

– Xin Cha cho hai con con chịu phép Rửa Tội được không ?

Câu hỏi rõ ràng cho thấy cha mẹ không phải người… Công giáo.

Hỏi thêm tí thì biết, cha mẹ cháu Lương dân. Bé gái lớn hơn 5 tuổi, bé trai hơn 3 tuổi.

Lý do xin cho con Rửa Tội theo Đạo vì bé gái đêm đêm hay giật mình, hốt hoảng, chạy la khóc như… ma nhập.

Nghĩa là… ở góc độ nào đó, đôi vợ chồng Lương dân đáng kính này còn ngộ nhận coi Phép Thánh Rửa Tội như… bùa trị tà ma…

Tớ đề nghị cho bé đi bác sĩ xem có bệnh gì không. Cha mẹ khẳng định đã đi bác sĩ nhiều lần, không có bệnh tật gì…

Tớ nói, Cha mẹ cho các cháu theo Đạo, rất đúng song hai cháu còn quá bé, rất cần có cha mẹ theo Đạo để nâng đỡ, dạy dỗ các cháu về Đức tin… nên cha mẹ không có Đạo, việc Rửa tội cho các bé chưa phù hợp….

Tớ hỏi lý do tại sao cha mẹ không theo Đạo

– Dạ con tội lỗi lắm, nên chưa theo Đạo được ạ? Người mẹ có chút…rụt rè khi nói lý do.

Lạ nhỉ, càng tội lỗi càng cần theo Đạo, càng cần có Chúa để ‘Rửa tội’ và tha thứ tội lỗi… Người thấy…bẩn mới cần tắm chứ người sạch sẽ…, hay nói như Chúa Giêsu, người bệnh mới cần đến thầy thuốc… Vẫn đề biết bẩn, rõ bệnh song có chịu để cho Chúa cứu chữa, rửa sạch vết nhơ tội lỗi hay không.

Hỏi thêm tí nữa, thì biết vợ chồng đang kinh doanh… nhà nghỉ, khá quy mô…

Nghĩa là, họ …quá biết việc kinh doanh nhà nghỉ đồng nghĩa với việc đang tiếp tay gây tội lỗi, tạo ra môi trường… nhạy cảm- không tốt cho các Bạn nhỏ.

Tớ… xin phép hỏi chị xã câu …vô duyên:- Chị kinh doanh nhà nghỉ, biết môi trường không lành mạnh thế không sợ anh xã đây đi… ăn phở à ?

Chị quả quyết chồng con không có chuyện đó đâu…

– Ờ thì…chị thử đặt vào tâm trạng của những người vợ có chồng đi…gái gú ở các nhà nghỉ, chị thấy thế nào !?… Tớ nhá câu hỏi…gây khó.

Chị tránh trả lời, và cái nhìn cũng tránh cả…tớ.

Thực ra câu hỏi không cần câu trả lời, chỉ có tính chất …tra vấn.

Tớ …nhảy qua hướng khác

– Khi có con cái, vợ chồng điều quan trọng nhất bây giờ là con cái, tất cả cho con cái. Các cháu rất cần môi trường lành mạnh, cha mẹ gương mẫu để phát triển tốt…

Việc cháu gái có những triệu chứng đáng lo ấy như ‘dấu chỉ’ cho thấy môi trường đang có sự dữ…lộng hành. Tớ trấn an, rằng đã chúc lành cho các cháu nhỏ, nhờ ơn Chúa bé gái sẽ hết triệu trứng nhưng chỉ mang tính tạm thời vì cái… gốc để cho sự dữ lộng hành vẫn còn. Anh chị theo Đạo, lãnh nhận ơn Thánh tẩy, rồi làm Phép nhà thì sẽ hết và an bình sẽ đến nhà…

Tớ hẹn có dịp sẽ ghé thăm nhà.

Hai bạn nhỏ không cần mẹ nhắc, có lẽ đã ‘quen’ nên khoăn tay ‘con chào ông’, đi về

Tìm hiểu, tớ hỏi mấy tay … thổ địa thì biết thêm bà ngoại các bạn nhỏ lấy chồng Lương dân, có Đạo, thỉnh thoảng vẫn thấy đi Nhà Thờ ở giáo xứ. Và chủ nhà nghỉ (ông ngoại) mới bị bắt tù vì tội chứa gái mại dâm…

Có thông tin cho biết, an ninh địa phương không ưa gì chủ nhà nghỉ này vì có lần bắt tại trận chứa mại dâm, song chỉ một cú gọi của sếp trên phải thả ra ngay… Có ý kiến chắc sếp trên… nghỉ hưu rồi nên chủ chứa mới…sập bẫy ngọt thế.

Lại có thông tin, người nhà… chạy trên hai chục triệu để chủ nhà nghỉ được về ăn tết sắp tới mấy ngày…

Tớ .. ấn tượng ý kiến của một thổ địa: Nhà chủ này dại, chẳng khác gì con mồi cho chúng nó, cứ nuôi béo thì chúng nó…chộp. Té ra mình làm để vỗ… béo chúng nó, cần thì chộp lấy điểm tâng công.

‘Chúng nó’ ở đây là ai, tớ không biết. Mà thôi… tớ cũng chẳng cần biết!

2. Ông trùm chở tí đi thăm nhà dân Chúa trong giáo xứ theo chương trình đã định.

Tớ đề nghị vào… nhà nghỉ X.

Ông trùm không thắc mắc, vì qúa biết ‘bà chủ’ lấy chồng bên Lương dân, có Đạo.

Bà ngoại và mẹ cháu bé bất ngờ khi thấy tớ vào nhà nghĩ.

Ở phòng khách nhà nghỉ cũng là nhà ở quả có để tượng ảnh Đạo…

Tớ hỏi tình trạng bé gái. Mẹ cháu bảo từ ngày vào cha, được cha chúc lành, đêm thấy cháu ngủ ngon, không còn hốt hoảng chạy la nữa…

Rồi mẹ cháu cám ơn tớ… rối rít.

Tớ bảo đấy là ơn Chúa, cám ơn Chúa mới đúng…

Tớ định nói, rằng ơn Chúa muốn cho chị nhiều hơn nữa… Chợt có khách là đôi bạn trai gái đèo nhau trên xe máy chạy vào. Mẹ cháu phải ra tiếp…

Nhiều điều tớ định nói, thấy chưa ‘phù hợp’, đành thôi !

Và ‘ông cha’ ngồi đây cũng bất tiện !…

Trò chuyện ít câu với chị chủ- bà ngoại, rồi xin khiếu.

Tớ nhìn lại lên Bàn thờ có hình Chúa Giêsu Thương xót, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse… ở phòng khách nhà nghỉ…

Tớ chỉ còn biết thầm cầu nguyện và trao dâng gia đình này, nhất là các Bạn nhỏ cho Lòng thương xót của Chúa với sự trợ cầu của các Thánh.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version