Thời rực rỡ… đời sống đầy bất!

1. Biết Chị sắp đi bệnh viện phẫu thuật cục bữu độc, tớ và vị đại diện Ban hành giáo ghé thăm, đồng thời chia sẻ ‘của ít lòng nhiều’…

Một Bạn nhỏ Thiếu nhi lên ‘chào cha’…

– Hình như con có đăng ký tập ngắm? Tối qua ông Ký tập con có đi không ?

(Với tinh thần tiếp nối truyền thống tốt đẹp- ‘tre già măng mọc’ trong việc ngắm Thương khó trong mùa Chay Thánh, tớ mời gọi các Bạn nhỏ Thiếu nhi. Nhiều em hưởng ứng đăng ký… Một vị trong Thường vụ hành giáo ngắm tốt đứng ra tập…)

Chị- mẹ đỡ lời cho Bạn nhỏ:

– Thưa Cha tối qua nhà con đều bận, không ai đưa cháu đi được nên cháu không đi…

Bạn nhỏ Thiếu nhi nữ này độ chừng 10 tuổi có hơn, nhà cách Nhà thờ cũng chỉ vài trăm mét… Thế mà cha mẹ cũng không yên tâm cho cháu tự đi, nhất là lúc trời xẩm tối.

Phải thế thôi… Tớ là cha mẹ cũng sẽ ‘nhốt’ con ở nhà trước hiện trạng bắt cóc trẻ em bán qua Trung quốc lấy nội tạng đang đà phổ quát, làm cho các bậc cha mẹ lo lắng …

(Quanh sân Nhà thờ đã có các cột đèn cao áp sáng chưng, ấy thế mà buổi tối vẫn vắng, hết rồi sân Nhà thờ thành điểm hẹn chạy nhảy vui chơi của các Bạn nhỏ.

Thời tớ, cũng không xa lắm, tớ tự đi học từ khi học lớp một; tự đi chơi độ tuổi chưa đến lớp một… Sân nhà thờ là điểm vui chơi, hóng mát cho cả làng, nhất là những ngày có trăng)…

Môi trường không an toàn, tuổi thơ hồn nhiên của các Bạn nhỏ thiếu không khí tự do…

Các Bạn nhỏ đã bị giam hãm trong… nhà tù vô hình!

Đấy là Bạn nhỏ, còn người lớn thì sao ?

2. Người lớn chủ Dân có ý thức ‘làm người tử tế’ có cảm giác rõ ơn cảnh ‘nhà tù’ vô hình này…

Nền tảng làm người tử tế là Sự thật- Công bình với đỉnh cao Bác ái.

Chưa nói đến ‘đỉnh cao’ làm người tử tế… Chỉ nói đến nền móng thiết yếu làm người tử tế.

Dường như xã hội ta còn nhạy cảm, rất nhạy cảm với Sự Thật, trước những thể hiện chính kiến- tự do ngôn luận…

Đã không ít người nói thật, thể hiện chính kiến, dấn thân phục vụ Công lý- Sự thật… nhưng trái ý ‘đầy tớ…’ bạo quyền đều có luật … chụp mũ để tống vào ngục giam. Bất chấp hiến pháp, bất kể phụ nữ nuôi con mọn…

Bạn thử hình dung thế này:

Một gia đình nghèo khổ do ông bố. Người con đói, kêu đói; người con đau kêu đau… Tất cả đều bị ông bố tát, đánh đòn, cấm la vì gây ồn ào, gây mất trật tự, sợ hàng xóm biết… thật cảnh gia đình …

Bạn nghĩ ông bố đó thế nào ?

Người chủ ốm yếu kêu khổ quá, đói quá, bất công quá… hay thấy ‘dầy tớ’ sai trái, góp ý… Thế nhưng tên đầy tớ không nghe, còn hù dọa, rồi nhân danh… ‘ổn định’ bạt tai thẳng, tìm cách bịt mồm chủ…

Bạn nghĩ tên ‘đầy tớ’ ấy là loại người nào ?

Câu hỏi có tính ‘suy tư…’ không phải để trả lời nhưng lại cho thấy rõ hiện thực đầy phi lý, đầy bất an. Nó khiến hưng khí nỗi sợ hãi còn bao trùm trên dải đất chữ ‘S…ợ’

Khi còn sợ hãi trước Sự thật, tìm mọi cách khống chế Sự thật hiện tỏ thì đừng mong có độc lập- tự do- hạng phúc. Khi chưa vượt qua nỗi sợ hãi thì còn mãi sống trong gông cùm nô lệ.

Dưới lăng kinh ‘sợ sự thật’ này, té ra người bất an nhất chính là hàng ‘đầy tớ’… Càng làm đầy tớ to, càng bất an lớn. Bất an từ trong sâu thẳm tâm can vì biết đang làm điều sai trái, tai ác; bất an từ bên ngoài vì đa nghi ngờ, coi người khác như kẻ thù; tệ nhất bất an từ ngay chính trong phe ‘đồng chí’…

Tại sao mình cứ tự đọa đầy trong nỗi bất an, khốn khổ lại bắt cả chủ Dân chung cảnh…đêm trường đen tối ấy nhỉ ?

3. Những người sống ‘an phận’, nhịn nhục tưởng… ngon song thực tế vẫn đầy bất an, luôn trực diện hiểm nguy bệnh tật, cái chết…

Bất an khi ra đường sợ tai nạn giao thông mà tỉ lệ tai nạn giao thông nhiều năm qua không thuyên giảm. Mỗi ngày khi mặt trời thức đến lúc mặt trời đi ngủ có nhiều chục vụ TNGT, trên 20 chết, số người thương tật hơn gấp ba số lượng người chết…

Gởi con em trong nhà trường cũng đầy thấp thỏm… trước những nhà giáo biến hóa thành nhà… cáo; thành quỷ…râu xanh. Báo chí đang hot những vụ nhà giáo bất lương, lương tâm không bằng lương tháng, ấu dâm… Đấy chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm… Đấy là chưa nói, giáo dục bị ý thức hệ tà trị (chứ không phải chính trị) thống lĩnh… Mà theo nhà văn nổi tiếng George Orwell– một trong những ngòi bút tiếng Anh được hâm mộ nhất thế kỷ XX[1]– thứ ý thức hệ này cuối cùng sẽ… tiến hóa thành ‘trại xúc vật’.

Bất an thường trục hơn, bữa ăn đảm bảo cuộc sống cũng không an toàn. Mở miệng ăn, nhiều lúc đồng nghĩa với việc mở…cửa tử.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng tăng mạnh, phức tạp. Theo thống kế, Việt Nam mỗi năm có 250-500 vụ ngộ độc thực phẩm với 7000-10.000 nạn nhân, tử vong 100-200 người. Liên quan đến ngộ độc, đáng sợ hơn , mỗi ngày nước ta có trên 200 chết vì ung thư[2]…

Đáng sợ nhất…

Bất an vì môi trường ngày càng thiếu vắng thành phần gắng làm… người tử tế. Nạn trộm cướp lộng hành, ngang nhiên; bọn xã hội đen được bảo kê, chưng dụng để trấn áp những người tử tế…

Bất an vì gian dối lộng hành, tham nhũng lộng hành ngang nhiên… Sợ đến công quyền khi muốn tìm công lý; sợ gặp công an (công mà bất an)… Sợ những cái chết ở cửa công mà dấu chứng đánh đập bầm tím còn rõ mà vẫn có kết luận ‘đúng quy trinh’, chết do tự tử…

4. Để kết thúc vụn vặt đầy… bất an này. Xin mượn lời đương kim Tổng bí:

Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ ‘được’ như thế này không !

(Tớ mạn phép nhốt chữ ‘được’ trong lồng ngoặc kép).

Lm.Đaminh Hương Quất

[1]https://vi.wikipedia.org/wiki/George_Orwell.

[2] x. http://trungtamnghiencuuthucpham.vn; http://vietnamnet.vn

Exit mobile version