Thôi rồi… con ông trời!

Dạo gần đây rộ lên nhiều cái chết oan uổng, chết tức tưởi, có khi chết cả gia đình … từ nước Vào Sản phương Vệ.

Nguyên nhân do chứa và nổ… bom xe (người dương gian gọi mỹ từ là bình Phòng cháy chữa cháy).

Tiếng ai oán dậy trời đất…!

Mỗi lần xét xử những oan nhân kiểu này Diêm Vương rất khổ; tiếng ai oán của người sống làm ngài khổ hơn vì… mất ngủ kinh niên.

Lần đầu tiên Diêm phủ cử quan Nhất phẩm Diêm triều lên điều tra và nghiêm trị ‘cái thằng’ ra nghị định- thông tư vô duyên, thất đức…

Với tài năng, quan nhất phẩm dễ dàng truy ngay ‘cái thằng’ bút ký cái nghị định chết người có tên Năm Bảy. Theo Năm Bảy, mọi xe 4 bánh trở nên phải trang bị bình PCCC, không có phạt cho sặc máu mũi.

(Chủ Dân Trắng Tay (hiểu theo nghĩa chuẩn ‘vô sản’) cũng lắm hài hước, gọi cái nghị định Năm Bảy- cách đẩy nhà giàu xuống mồ; thường hơn gọi tắt nghị định ‘Phải ba Chết’ (PCCC): chết tiền, chết người, chết chùm (nếu cả gia đình đi hay xe chở nhiều khách)

Trên thế giới chưa có nước nào nghĩ ra cái nghị định quái đản này; xe con ra đời hàng trăm năm nay, biết bao nhiều cái đầu vĩ đại nhất của nhân loại phát kiến và không ngừng hoàn thiện ‘con ngựa sắt tứ chi’ này cũng không nghĩ đến việc trang bị quả bom ‘phải ba chết’ này, do việc cháy xe là cực hiếm ; mà lỡ có xe cháy trái bom mini ấy cũng bó tay, lo mà chạy thoát thân…

Quan Nhất phẩm vốn làm việc tận tâm, nhờ quan Gu Gồ tìm hiểu thêm.

Họ té ngửa oằn… oạch… vì phát hiện hàng trăm- hàng trăm nghị định, nghị quyết, thông tư… trái khoáy trời ơi đã- đang- tồn tại : nào là ngực nép không được lái xe; phạt 5 triệu đồng khi gọi nghe điện thoại ở cây xăng; đám ma không quá 7 vòng hoa; cấm để ô kính trên quan tài; phạt xe không chính chủ; kinh doanh bia phải đảm bảo dưới 30 độ C vv…vv ; Thậm chí có những quy định ‘thâm sâu’ đến tận phòng ngủ vợ chồng : Phạt vợ hay chồng nếu có hành vi kiểm soát nguồn tài chính của chồng hay vợ hoặc nguồn tài chính gia đình ; phạt chồng nếu có lời lăng mạ, chửi bới, chì chiết vợ con…

(Đang hot về vụ ‘ngực lép răng vẩu’ không được lái tàu phi lý của Bộ Y tế[1]… Khổ thân ‘ngực lép’, tưởng đã chết nay lại hồi sinh trong ngành đường sắt)

Vô lý đến thế, vô cảm đến thế ; bất nhân đến thế ; quái đản đến thế… không thể xuất hiện trong thế giới loại người văn minh. Nghị định thuộc loại ‘trên trời’ phải là người ở trên cõi mây mới nghĩ ra.

Vốn làm việc tận tâm, tận tình quan Nhất phẩm Diêm Phủ phát hiện các tác giả đưa ra những nghị quyết đúng là người thuộc hàng COCC … trên trời thật, tên chung ‘Đồng Chí’.

Các đồng chí chơi trò ‘trời ơi’ theo quy trình vừa đấm vừa xoa: Cứ sau những nghị đinh ‘trên trời rơi xuống ấy’, sau một thời gian thu bội tiền của Dân đen, các đồng chí lại hủy, Dân đen mừng, vội rũ hết bực tức, lại dĩ hòa vi quý, lại tăng sức lao động… rồi tiếp tục hứng quả ‘trời ơi’ khác.

Tệ hơn, vì ở trên trời lên giá nhiều mặt hàng thiết thân như thuốc tây, sữa, phí viện, điện đóm… nhất là xăng dầu cũng thăng và trễm trễm trệ trên trời, mặc dân thấp cổ bé miệng dưới đất kêu ca, theo kiểu bị vặt lông…

Đơn cử xăng: Từ năm 2004-2016, xăng giầu thế giới giảm từ 40 USD về dưới 30 USD/thùng (có nơi tụi Mỹ bán chỉ 2.800đ/lít xăng) thì giá xăng nước Vào Sản lại theo chiều hướng tăng triển hỏa tốc: từ 5.600đ lên 16.000đ/lít….

… Các đồng chí này đã xây dựng thành công thiên đàng xã hội đồng chí. Nơi ấy họ hưởng thụ giàu có thỏa thuê nên ai cũng béo tốt hơn giống Heo ăn thuốc tăng trọng của bạn vàng; đạt được lý tưởng ‘dân chủ gấp vạn lần’ hơn bọn văn minh Hữu Sản, pháp luật không đụng tới họ được; quá lắm họ tụng câu ‘đúng quy trình, đúng quy trình…’ là hạ cánh an toàn.

Đau nhất, bất công nhất, tàn ác nhất là là việc ‘người cõi trên’ này ngồi xổm trên pháp luật. Chẳng hạn, thẳng bé tuổi còn vị thành niên, dùng axit nhẹ (bình ắc quy xe máy) tạt bừa để bảo vệquyền lợi chính đáng bị quan ‘thiên đàng đồng chí’ xử nặng : 4,6 năm tù tội, triệt luôn đường học[2] ; trong khi ấy những đồng chí hay những người liên hệ nhóm lợi ích với các đồng chí đánh người chết bầm tím xảy ra như cơm bữa chẳng thấy ai xử ; họa hiểm thì xử nhè hều…

Phát hiện ‘người cõi trên’ này, làm quan Nhất Phẩm diêm phủ bủn rủn chân tay…

Khi ‘đồng chí’ thành loại ‘con trời ‘- ‘ông trời con’ thì chẳng ai dám đụng vào ;

‘Cụ Rùa’ anh linh sống trường thọ hàng trăm năm cũng bất lực lăn đùng mà chết ;

Ngay cả Diêm Vương cũng …bó tay.

Chỉ tội Dân Đen còn hèn sợ !

Đoạn kết… mở:

Mới đây một ‘quốc sư’ học giả đã tặng cho tân thủ tướng thuộc hàng khiêm tốn (lùn) nhất thế giới câu đối để đời:

Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng Xuân mãi mãi;

Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái Phúc vô biên.

Có ‘chuyên gia’ nói quốc sư rất thâm thúy trong ý ‘giáng trần’…, ẩn ý nói đến lý lịch con trời nên mới giáng trần- nhập thế

Chứ nếu người trần mắt thịt, trên răng dưới… cần tăng dân số, nói thế chẳng khác nào ‘trù ẻo’, mong sớm ‘quy tiên’, vì chỉ có ở cõi tiên cao thẳm người ta mới nói… ‘giáng trần’.

Trương Ái Nhiệm

—————————————-

[1] x. https://laodong.vn/suc-khoe/rang-vau-nguc-lep-khong-duoc-lai-tau-cang-giai-thich-cang-roi-599043.ldo

[2] Sau này phiên Phúc Thầm vẫn ‘cố tình’ xử tù, giảm còn 2,5 năm. ‘Vụ án xử Nguyễn Mai Trung Tuấn được coi là một vết đen trong lịch sử tư pháp Việt nam, ít nhất trong khía cạnh bảo đảm những quyền của trẻ em’ (Luạt sư Vũ HảiTrần)

Exit mobile version