Thói kiêu… tớ

Giáo xứ không có sân đá đành phải thuê sân đá bóng mini chuyên dụng.

Ngày khai mạc trận bóng, ngay chính cổng Sân mini có đề bằng rôn, nền đỏ chữ vàng: ‘Cúp Bóng Đá Mừng Chúa Giáng Sinh- năm 2016’.

Cán bộ văn hóa xã gọi riêng anh N.H trong Ban tổ chức giải ra đấu… tố về băng rôn có ý…hù phạt:

– Ai cho anh treo băng rôn này. Anh có biết màu đỏ vàng là nhạy cảm… phản động không ?

– Anh nói thế các cấp chính quyền từ xã- huyện đều… phản động hết à. Đầy băng rôn, bảng tuyên truyền nền đỏ chữ vàng đấy, còn đầy đường kia kìa…. Và nếu cứ suy ra cách anh hiểu, cả quốc gia phản động à, cờ tổ quốc cũng nền đỏ sao vàng đó…

Anh N.H không phải hàng…cù lần dễ bắt nạt. Ở làng, nhà anh có uy tín, thuộc loại biết …đầu tư cho con cái ăn học. Em anh đang là tiến sĩ giảng dạy Đại học lớn trên trên Sài Gòn; con cái anh đang du học nước ngoài…

Thấy anh lý luận cứng, tay ‘đầy tớ’ văn hóa xã biết đang đụng chủ dân… không phải dạng vừa, chuyển qua bắt nạt kiểu khác.

– Ai cho phép anh tổ chức giải bóng đá, chỉ có Nhà nước mới có quyền tổ chức các giải thôi.

– Anh là cán bộ văn hóa xã, anh hãy đưa tôi xem quy định nào Nhà nước cấm người dân tổ chức các giải bóng đá mang tính chất quần chúng; văn bản nào nói chỉ nhà nước mới có quyền tổ chức…

Viên đầy tớ bí…

Mà một khi bí thì dễ dẫn đến… bức xúc.

Mà bức xúc, nóng giận dễ người ta… lạm quyền.

– Tôi không nói chuyện nhiều với anh. Tôi đề nghị anh gỡ băng rôn này xuống…

Anh N.H không muốn phiền, mà cũng chẳng muốn …bôi trơn cho thói kiêu tớ… Thôi thì gỡ băng rôn xuống.

Hôm sau, người quản lý sân banh thắc mắc…

– Anh không phải lo, thách 10 đời nhà nó cũng không dám động đến.

Anh quản lý sân …mạnh miệng thách thức thế, vì chủ sân vận động này này là của một tay công an không nhỏ….

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version