Thợ gặt trên cánh đồng

thogat 01 - Thợ gặt trên cánh đồng

Vui vì chúng ta từ lâu lắm rồi vẫn nghe Lời Chúa mời gọi “ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít! ” mà mãi đến hôm nay mới có được một người tình nguyện làm thợ gặt cho Chúa trên cánh đồng truyền giáo bao la này! Tuy rằng hiếm thật là hiếm nhưng qua đó, chúng ta cũng nhận ra con người của mình “ không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi…

Trong hoàn cảnh hiện nay, không chỉ riêng giáo xứ Thuận Thành hay là ở một vài giáo xứ nào đó, mà có thể nói là rất nhiều nơi tình hình đang làm cho nhiều người phải lo ngại! Nhìn vào hiện tình trước mắt thì ta thấy ít là có hai lý do làm cho người ta không còn tha thiết với đời tu nữa:

Trườc hết là hiện nay trong mỗi gia đình chỉ có một hai người con, vì thế bố mẹ có rất ít người mong muốn con mình trở thành tu sĩ, trừ trường hợp rất đặc biệt, không chỉ là con trai mà ngay cả con gái cũng thế!

Bên cạnh đó là đời sống xã hội hôm nay có rất nhiều thuận lợi không còn khó khan, thiếu thốn… như ngày xưa, nó gây cho người ta sự cảm nhận cứ sống như thế là quá đủ rồi, sống đời dâng hiến làm chi cho khổ, cho mệt mỏi, nhiều khi lại còn bị gò bó đủ đường nữa….

Và sau cùng là lý tưởng của đời người không còn nữa, nguyên chuyện chạy theo cuộc sống này cũng đã thấy mệt bở hơi tai rồi thêm chuyện khác làm chi để chuốc khổ vào thân…

Vâng, thực tế nó là như thế đó, nhưng không vì thế mà chúng ta vô tình để đánh mất ý nghĩa và giá trị của cuộc đời con người như cha chủ tế nhấn mạnh, hôm nay trong thánh lễ tạ ơn này tôi đứng giữa, và theo lẽ bình thường, nếu Chúa muốn thì khoảng 03 năm nữa người đứng giữa sẽ là thầy Vinh Sơn hôm nay.

Nghe cha chủ tế bày tỏ nỗi khao khát, tôi cười thầm và sau đó tôi phản ảnh với ngài, Chúa nào Chúa không muốn cho con cái mình nên tốt, có điều quan trọng là mình có cố gắng đáp lại tiếng Chúa không?

Ngài bộc bạch: Nhỡ sau này Chúa lại muốn thầy đi con đường khác thì sao, vì trong giáo xứ này đã có nhiều trường hợp như thế rồi!

Nghe xong câu nói này tôi mỉm cười và suy nghĩ để cố tìm ra mặt tốt đẹp mà Chúa đang mong muốn nơi mỗi người. nhưng dù sao tôi vẫn một niềm quả quyết là Chúa có chương trình của Chúa, để “ Danh Chúa được cả sáng ” có một điều duy nhất là ta có cộng tác mà mạnh mẽ chấp nhận con đường Chúa vạch ra và can đảm bước tới cùng giữa những thanh luyện đầy thách đố không?

Thiên Quang sss

Exit mobile version