Thánh Phanxicô Assisi

Thánh Phanxicô Assisi,

Sống nghèo, nên Thánh, ít ai bì !

Từ bỏ gia cảnh giầu, quyền qúy.

Xác lập cho mình một hướng đi.

Màng chi vinh hoa với bạc tiền !

Yêu mến, thân thiện với thiên nhiên.

Thương giúp kẻ khó nghèo, bệnh tật.

Thu hút người tin phục khắp miền.

Thời Giáo Hội khủng hoảng – nguy cơ,

Khắp nơi đều chung một mối lo !

Ngài cùng Đaminh – hai cột trụ,

Chống đỡ, bảo toàn. Thoát rủi ro !

Dòng KHÓ NGHÈO Ngài lập – vững bền,

Ngày nay hiện hữu ở mọi miền.

Sống theo Linh đạo xưa – Tổ Phụ :

Phục vụ bệnh nhân, giúp nghèo hèn.

Mấy ai không biết KINH HÒA BÌNH?

Đó là lẽ sống với sinh linh !

Theo đó mà thực thi Đức Ái,

Hướng tới mai sau hưởng Phúc Vinh.

Xin Thánh Nhân nguyện giúp cầu thay,

Cho chúng con sống dưới thế này :

Biết KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI luôn mãi,

Để được về Thiên Quốc với Ngài.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Exit mobile version