Thánh lễ giỗ Cha Giuse Trần Bình Trọng: Vị mục tử hiền lành và khiêm nhường

Thứ Năm (29/8/2019), tại nhà thờ Giáo xứ Bút Đông đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Bình Trọng nhân ngày giỗ 9 năm của ngài (2010-2019).

9 năm trôi qua với biết bao sự kiện lớn nhỏ xảy ra nơi làng quê Bút Đông. Thế nhưng, biến cố Cha Giuse Trần Bình Trọng bất ngờ được Chúa gọi về vẫn là điều hết sức ngỡ ngàng, khó quên và để lại bao niềm thương nhớ nơi con dân Giáo xứ Bút Đông. Hình ảnh vị linh mục luôn tươi cười đã in sâu trong tâm trí mọi người. Trong con mắt của giáo dân, Cha Giuse là vị mục tử hiền lành và khiêm nhường. Đó cũng là chủ đề bài chia sẻ Tin Mừng của Cha Giuse Đào Hữu Thọ, linh mục em của Cha Giuse trong gia đình linh tông Phanxico.

Đúng 10h, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế Anton Trần Công Ý đã giới thiệu quý cha hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, đều là các linh mục trong gia đình linh tông Phanxico, các linh mục nghĩa tử của Cha Giuse, và đặc biệt là sự hiện diện của Cha Cố Phanxico Vũ Đức Văn, tới cộng đoàn giáo xứ. Bên cạnh đó, ngài cũng cảm ơn sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đồng thời, Cha chủ tế cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Đào Hữu Thọ lấy hình ảnh Chúa Giê-su là vị mục tử hiền lành và khiêm nhường để nói về cuộc đời Cha Giuse. Ngài kể lại chính kinh nghiệm của mình khi tiếp xúc với Cha Giuse trong những tháng ngày đầu tiên trên hành trình theo Chúa. Hơn nữa, trong thời gian làm cha xứ tại Giáo xứ Bút Đông, đức tính hiền lành và khiêm nhường của Cha Giuse đã đi vào tâm trí mọi người nơi làng quê Bút Đông. Chắc hẳn, đối với mọi thành phần dân Chúa, chưa có lần nào Cha Giuse nặng lời với ai đó. Ngài luôn nở nụ cười tươi và chỉ dẫn cách tận tình, khiến mọi người đều mến yêu.

Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ thay lời cho cộng đoàn cảm ơn quý cha đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse. Tiếp đến, quý cha đồng tế cùng dâng hương trước di ảnh Cha Giuse và đọc kinh cầu nguyện cho ngài.

9 năm đã trôi qua, ấy vậy mà nơi mỗi người tham dự Thánh lễ giỗ hôm nay dường như vẫn mang tâm trạng đượm buồn của ngày Cha Giuse từ biệt mọi người về với Chúa. Hình ảnh cha Giuse luôn nở nụ cười càng khiến cho cuộc chia li khó tàn phai. Hình ảnh vị mục tử hiền lành và khiêm nhường đã để lại chỗ trống khó lấp trong tâm trí con dân Giáo xứ Bút Đông. Ai cũng thương nhớ, cầu nguyện và tin tưởng Cha Giuse đã được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Cha Giuse Đào Hữu Thọ chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ

Cộng đoàn hiệp cùng quý cha đồng tế dâng hương và cầu nguyện trước di ảnh cha Giuse

                                                                                                                  Peter Phạm Hùng

Exit mobile version