Thánh lễ giỗ 12 năm năm Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh: Vị tông đồ nhiệt thành của Chúa

Thứ Tư (13/8/2019), tại nhà thờ Giáo xứ Hà Thao đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh nhân ngày giỗ 12 năm của ngài (2007 – 2019).

Đã 12 năm trôi qua kể từ khi Đức Ông Giuse được Chúa gọi về (2007-2019), cuộc sống nơi Giáo xứ Hà Thao nói riêng và Giáo miền Trung Tây Phú Xuyên nói chung, nơi mà ngài đã coi sóc vẫn được tiếp diễn, phát triển cả về đời sống vật chất, tinh thần và đời sống đức tin trong một bối cảnh mở cửa của thời đại mới.

Nhưng có lẽ hình ảnh của Đức Ông, vị cha già chống gậy với nụ cười tươi rói trên môi luôn đứng trước cửa nhà thờ, đợi con chiên đến tham dự Thánh lễ, đọc kinh, nguyện ngắm đã in đậm trong tâm khảm mỗi con chiên giáo miền Trung Tây những năm 80 – 90 của thế kỉ XX, một thời kì đầy rẫy những khó khăn để giáo dân được thực hành đời sống đức tin.

Nhu cầu thiêng liêng của cả giáo miền Trung Tây rộng lớn và đông đúc giáo dân bị lãng quên trong suốt một thời gian dài cấm cách, Đức Ông đã về với giáo miền sau khi bị quản thúc bó buộc hơn hai thập niên. Ở cái tuổi 67, người ta đã về nghỉ ngơi thì lại là lúc Đức Ông được bổ nhiệm coi sóc một “cánh đồng lúa chín” mênh mông, ngổn ngang việc phải làm. Và Đức Ông đã như bao lần, không từ chối lời mời gọi của Chúa để thi hành sứ vụ mục tử cách tận tụy, nhiệt thành đến hơi thở cuối cùng.

Chính tình yêu thương, niềm cảm phục đông đảo mọi thành phần dân Chúa từ khắp giáo miền Trung Tây Phú Xuyên đã quy tụ về tại ngôi thánh đường Giáo xứ Hà Thao từ sớm để hiệp dâng lời cầu nguyện cho vị cha chung của mình.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn trong giáo xứ cùng các linh mục đã đến viếng mộ Đức Ông nằm tại Vườn Thánh Giáo xứ Hà Thao.

10h00, Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông đã diễn ra với sự hiện diện chủ tế của Cha nghĩa tử Giuse Nguyễn An Khang, đồng tế với cha có quý cha trong gia đình linh tông, quý cha đang coi sóc các giáo xứ trong giáo miền Trung Tây Phú Xuyên, quý cha bản hương và thân nhân, con cháu tới từ giáo xứ Chi Long quê hương Đức Ông.

Bước vào Thánh lễ, cha chính xứ Hà Thao Giuse Ngụy Thành Khương đã bày tỏ niềm cảm kích trước sự hiện diện đông đảo của quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn trong Thánh lễ giỗ 12 năm lần này, ngài đồng thời gợi nhắc để tri ân công lao của Đức ông vun vén đắp xây đời sống Đức tin cho giáo miền trong một thời gian dài đầy gian khổ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, cha nghĩa tử Giuse Vũ Đức An được gợi hứng từ “hình ảnh hạt lúa mì rơi xuống đất phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt” để liên hệ tới hành trình cuộc đời và sứ vụ linh mục của Đức ông đã kinh qua những bể dâu thăng trầm cùng thời cuộc. Đức Ông đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời, tài năng, những phẩm chất để phục vụ Địa phận nhà với các chức vụ quan trọng và gieo mình xuống mảnh đất Phú Xuyên để hoa trái Tin Mừng được triển nở. Hoa trái đó chính là nhiều linh mục nghĩa tử đang thi hành sứ vụ trong Tổng Giáo phận Hà Nội, những lớp giáo lý viên kì cựu, tận tâm và đặc biệt là đời sống đức tin của miền Trung Tây Phú Xuyên nơi ngài coi sóc được đặt một nền tảng vững chắc.

Cha giáo Giuse đã nêu bật bốn phẩm chất của Đức Ông mà ai ai cũng cảm nhận được khi gặp gỡ Đức Ông, đó là sự tận tụy hy sinh, lòng vâng phục, đời sống khó nghèo, và một mục tử uyên bác có tầm nhìn vượt thời cuộc.

Cuối Thánh lễ, cha Antôn Trịnh Duy Công, chính xứ Lường Xá đã có cơ hội được bày tỏ mong muốn Thánh lễ giỗ hàng năm của Đức Ông sẽ lần lượt tổ chức tại các giáo xứ trong giáo miền Trung Tây Phú Xuyên như một cách để đi lại những dấu chân mục tử mà Đức Ông đã từng đi khi còn ở với giáo miền.

Đáp từ, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyền, đại diện cho gia đình linh tông và huyết tộc của Đức Ông đã đồng tình với sáng kiến của cha Antôn và giáo xứ Lường Xá sẽ là nơi tổ chức Thánh lễ giỗ cho Đức Ông vào năm tiếp theo. Đồng thời, cha Giuse ngài cũng bày tỏ lòng tri ân về những tình cảm mà cộng đoàn dành cho Đức Ông thông qua sự hiện diện, hiệp thông trong Thánh lễ giỗ này cũng như rất nhiều lời kinh, ý lễ vẫn được xin dâng và hướng về hương hồn Đức Ông. Ước mong những tình cảm ấy đã đang và sẽ luôn còn mãi trong lòng mỗi người và được truyền cho những thế hệ mai sau như truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thiêng liêng.

***

Sơ lược tiểu sử

ĐỨC ÔNG GIUSE ĐÍCH NGUYỄN NGỌC OÁNH (1922 – 2007)

Sinh ngày 10/4/1922, tại Giáo họ Chi Long thuộc Chi Long – Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam;

Năm 1936 – 1942: Học tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên;

1951: Sau khi lãnh chức phó tế được cử đi du học tại Hoa Kỳ;

03/5/1952: Thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Saint Meinrad, Indiana, Hoa Kỳ;

1952 – 1954: Học Xã hội học tại Đại học Loyola, Chicago;

1954 – 1955: Tiếp tục học tại Đại học Indiana, Bloomington;

1955 – 1965:

    • Thư kí Tòa Giám mục Hà Nội
    • Hội viên Hội đồng tư vấn Giáo phận

1965 – 1989: Cư trú bắt buộc tại Chuôn Trung, Phú Xuyên;

1989:

    • Chính xứ Hà Thao và phụ trách 16 xứ họ miền Trung Tây Phú Xuyên
    • Giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
    • Thư ký Hội Đồng Giám mục Việt Nam;

2001 – 2006: Đại diện Giám mục vùng Hòa Bình;

04/10/2002: Nhận tước vị Đức Ông;

13/8/2007: An nghỉ trong Chúa hồi 02h00, tại Giáo xứ Hà Thao.

      Các linh mục cùng cộng đoàn viếng mộ Đức Ông tại Vườn Thánh giáo xứ Hà Thao

Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Ông Giuse Đích

Đông đảo giáo dân miền Trung Tây Phú Xuyên quy tụ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Giuse Đích

Thầy Giuse Phạm Hoàng Huy công bố Tin Mừng

Cộng đoàn sốt sắng lắng nghe Lời Chúa

Cha Giuse Vũ Đức An chia sẻ Lời Chúa

Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyền – đại diện nghĩa tử của Đức Ông – có đôi lời cảm ơn gửi đến cộng đoàn

BTT Gx Hà Thao

Exit mobile version