Tết ông bà tổ tiên

Với truyền thống tốt đẹp này, tại các nghĩa trang, nơi có những người thân yêu nằm tại đó, trong những ngày này thật là tấp nập, sầm uất, mang đậm mầu sắc vui tươi, được biểu lộ qua những người con người cháu đi đi lại lại dọn dẹp, lau chùi, quét dọn, tô điểm cho phần mộ với những bó hoa, hay chậu hoa tươi nở rực rỡ, cùng với hương trầm tỏa bay nghi ngút…

Đích thực đúng như vậy, đối với một người sống có hiếu thảo với ông bà cha mẹ làm sao có thể quên được ơn nghĩa như đạo lý đã dạy “ Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ” mà bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành đã diễn tả một phần nào:

Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng?

Công đức sinh thành. Người ơi đừng quên: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là hiền nhân.

Vì đâu, anh nên người tài ba? Hãy nhớ công sinh thành. Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ công cha, đã vì đàn con. Công ai dìu dắt?

Công đức cao dầy. Người ơi đừng quên. Công ai ghi khắc trong tâm, chân thành hiếu kính, hương trầm nguyện dâng?

Tại nghĩa trang của giáo xứ chiều nay tuy còn ánh nắng gay gắt, nhưng mọi người trong giáo xứ đã tề tựu bên phần mộ của người thân mà chăm sóc, trang trí qua những chậu hoa tươi, cùng đốt nén nhang, đọc kinh và chờ tới giờ cử hành thánh lễ.


Trước khi dâng thánh lễ,
qua phần nghi thức tưởng nhớ, mọi người có dịp nhớ lại công ơn ông bà tổ tiên, để rồi qua đó nhìn ra được hồng ân bao la Thiên Chúa đã tặng ban cho con người, mà giúp mọi người nhìn ra mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa qua những người thân của mình, cũng như cuộc sống này với cuộc sống đời đời mai sau ở trên Nước Trời, điều mà những người có đạo vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính “ Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”.

Quả thật là như thế, vì “ con người sinh ra ở chốn trần gian này đều có cha có mẹ, và nhất là có một nơi để đi về ”, như ông bà vẫn thường nhấn mạnh “ Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội, con người chết đi để về với ông bà tiên tổ..”

Trong sự thành tâm được gói ghém trong thánh lễ chiều nay, cùng với những đóa hoa và hương trầm tỏa bay, cầu mong mọi người đang hiện diện cũng nh
ư đối với những người vì một cách nào đó không thể có mặt trong giờ phút này sẽ có nhũng thời gian thích hợp để suy ngẫm về đời người nơi bản thân mình cũng như nơi anh chị em khác mà biết và luôn cố gắng sống tốt, sống đẹp, sống đúng, sống chân, thiện, mỹ… bao nhiêu có thể. Đừng bao giờ chỉ vì một chút tự ái, tự ti, mặc cảm…hay vì cái tôi tự cao tự đại…mà sống ngược lại với đạo lý của con người, đạo lý của người có đạo,có niềm tin vào ngày mai trong đời sống vĩnh cửu, bất diet.

Dĩ nhiên khát vọng sống tốt này ai cũng có, bất kể người đó là ai, như thế nào, nhưng vì bá nhân bá tánh. Cho nên, khi sống chung với mọi người để thực hiện mong ước này không có đơn giản và dễ dàng, mà nó đòi hỏi ta phải đánh đổi, phải biết từ bỏ,
phải biết hy sinh, phải biết dâng hiến…

Nếu giả ta thấy như có một ai đó lỡ rơi vào cái vòng chẳng tốt đẹp gì, thì ta đừng bao giờ chê bai hay bắt chước họ, mà hãy coi đó là một bài học vô cùng quý giá cho ta trong cuộc sống hôm nay, điều này có nghĩa là giúp ta cảnh tỉnh để tránh đừng đi vào vết xe đổ đó.

Bởi vậy, khi hiện diện tại nghĩa trang với lời cầu nguyện thành tâm dâng ông bà và mọi người lên trước Tôn Nhan Thiên Chúa chắc không có gì đúng hơn là chính ta hãy thể hiện điều tốt đẹp ấy ngay trong cuộc sống của ta hôm nay giữa mọi người. Vì đối với người còn sống mà ta chẳng có sống tốt thì đối với người đã khuất lấy gì là
m bằng chúng?

Một cách nào đó cũng có thể nói được rằng, chính
ta không sống đẹp, sống đúng nghĩa của nó thì làm sao ta có thể làm đẹp cho người khác một cách chính đáng được? Một khi ta cố gắng làm đẹp cho mình không có nghĩa là theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi, mà chính là qua việc này, chứng tỏ ta luôn biết học theo những điều tốt đẹp mà ông bà để lại, cũng như qua đó minh chứng là ta biết “ Vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy

Vì như ông bà nói “ Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ” và theo ngôn ngữ của Đức Giêsu là “ Mẹ tôi và anh em tôi chính là người biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành”.

Nếu được như thế, thì mùa xuân này đến với ta thật là đầy tràn ý nghĩa, trọn vẹn niềm vui…

Thiên Quang sss

Exit mobile version