Tặng người sống ơn gọi giữa đời

Sẽ đến lúc mình không còn trẻ nữa
Bạn bè xưa đã cưới hết cả rồi
Sẽ đến lúc đường xưa không còn lối
Cho duyên tình thỏ thẻ thưở đôi mươi

Thì hôm nay, lúc này đây mình nhé
Chuẩn bị đi từng nhịp bước với Người
Thì hôm nay, lúc này đây khe khẽ
Góp vào tim hơi ấm lửa từ Trời

Để một mai nếu mùa đông chợt đến
Sương giá rơi phủ lấp kín vai gầy
Mình vẫn thế, vẫn mỉm cười trước Chúa
Hiện diện suốt đời nơi sâu thẳm Người ơi!

Và mãi hát khúc nhạc chiều nhỏ bé
Lắng nghe bao người bạn tỏ nỗi niềm
Cám ơn bạn đã cho tôi được biết
Được đồng hành được chia sẻ Đức Tin

Sẽ đến lúc mình không còn bịn rịn
Từng nét xuân phai dạt cuối phương nào
Mình tin chắc khi mình về nơi Chúa
Trong mắt Ngài, mình sẽ mãi tươi xanh.

Lập đông 2011 – Hương Chiều

Exit mobile version