Tại sao chúng ta sợ nói KHÔNG?

Chúng ta phải làm cho những người nầy hiểu rằng chúng ta đang kiểm soát cuộc sống của mình, kiểm soát được tinh thần và toàn bộ cảm xúc của ta, thời gian rỗi rãi của ta, tiền bạc của ta v.v…

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình phải nói CÓ trong khi mình muốn nói KHÔNG? Thực sự mà nói, hầu hết chúng ta sợ nói KHÔNG. Tại sao?

Sự e ngại phải từ chối người khác.

Các nhà tâm lý học cho rằng đây là phản ứng với nỗi sợ bị từ chối. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta từ chối ai đó chúng ta sẽ phải hứng chịu hậu quả tai hại, ít nhất là mất tình thân hữu hay sự yêu mến của bạn bè.

Có thể đúng như thế. Nhưng có khi nào bạn mua một đôi giày hay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ vì người bán hay người môi giới năn nỉ bạn, điều đó có nằm ngoài nỗi sợ phải từ chối không? Suy cho cùng, thật khó để hiểu được bản thân.

Có lẽ vậy, nhưng các nhà tâm lý đã khám phá rằng hầu hết người ta không thể chịu được bị từ chối, ngay cả với người họ không thích hay không biết. Thật thú vị phải không?

Những người không baogiờ nói KHÔNG cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình ích kỷ, ví dụ họ không dám từ chối làm vừa lòng 25 khách mời bữa tối Giáng Sinh, hay từ chối trở thành tài xế cho những đứa con của họ, hay từ chối phải thường xuyên làm việc ngoài giờ mà không được trả tiền phụ trội để làm vừa lòng ông chủ.

Hậu quả của thái độ đó là gì?

Sự ấm ức ngày càng nhiều? Nếu bạn không bao giờ học nói KHÔNG, thì chắc chắn rằng sự ấm ức sẽ như một liều thuốc độc ngày càng tích tụ trong người bạn. Bạn sẽ cảm thấy như đang bị lợi dụng, rằng bạn là người mà ai cũng có thể sai khiến, bởi vì bạn luôn nói CÓ.

Vậy đã đến lúc giải độc.

Các chính khách khôn ngoan không để ai vượt qua họ. Những người như Napoleon, Roosevelt, Washington và Gandhi…dứt khoát không phải là những người dễ sai khiến. Phải rất khó khăn để thuyết phục họ, và chắc chắn họ biết cách để khẳng định mình. Tại sao ta không học hỏi họ.

Làm thế nào để từ chối?

Trước hết, hãy chắc chắn tránh tất cả những biểu hiện không hài lòng, tiếng la hét, khóc lócv.v… Nói KHÔNG không có nghĩa là bạn phải đấm tay xuống bàn. Những gì bạn cần là sự dứt khoát..

Mến gởi Các Bạn Trẻ
Anna L.B.(sưu tầm)

Exit mobile version