Sức ghì của tiền bạc

suc ghi cua tien bac - Sức ghì của tiền bạc

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Bài đọc 1: Kn 7,7-11 ; Bài đọc 2: Dt 4,12-13; Phúc Âm: Mc 10,17-30

Nói nhỏ với nhau, ai mà chẳng cần tiền và thích tiền. Bởi tiền bạc cũng là hồng ân Chúa ban. Không có tiền thì Giáo hội lấy gì mà đi truyền giáo, giúp đỡ người nghèo, góp phần vào những hoạt động bác ái xã hội …?

Phải nhận thức rõ rằng tiền bạc là quan trọng và cần thiết. Nhưng điều cốt lõi Chúa dặn là không được mê tiền. Bởi tiền có một sức hút vô cùng mạnh mẽ. Khi đã mê tiền rồi thì Chúa cũng chỉ là một phương tiện để người ta kiếm tiền.

Câu chuyện của ông Giuđa vẫn còn là một ví dụ nhức nhối. Sau một đêm thức trắng cầu nguyện, sáng ra, Chúa mới chọn các tông đồ. Giuđa cũng nằm trong danh sách được chọn. Chúa không lầm khi chọn ông là người miền nam. Người miền nam lúc ấy rất giỏi việc kinh doanh. Nhưng ông đã bị sức hút của đồng tiền lôi kéo. Thế là Giuđa đã thành kẻ mê tiền. Và khi ấy, tất cả mọi sự xung quanh, kể cả Chúa, cũng là cơ hội để ông kiếm tiền. Sức hút của đồng tiền, đã làm Giuđa mù mắt linh hồn.

Câu chuyện hôm nay trong Phúc Âm tiếp tục là câu chuyện hay về sức mạnh của đồng tiền. Đồng tiền cũng hấp hút được cả những người đạo đức.

Vâng. Đây câu chuyện :

Một thanh niên lễ phép và đạo đức thưa: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Anh ta đã rất lễ phép khi đến với Chúa Giêsu. Không giống đa số người khác đến với Chúa thường là xin cho được may mắn, trúng quả thành công, thành đạt, hay chí ít cũng được gặp thầy, gặp thuốc. Đàng này, chàng thanh niên đến xin Chúa cho anh tìm thấy lối đi cho linh hồn, để được sự sống đời đời. Anh ta có niềm tin son sắt vào đời sau, vào đời sống vĩnh cửu.

Anh ta là một thanh niên rất đạo đức. Lúc Chúa bảo với anh ta về bước đầu phải đi để vào con đường vĩnh cửu, đó là phải tuân giữ các giới răn của Chúa, anh đã thưa lại rằng anh đã giữ những điều ấy từ thuở nhỏ. Quá hay! Một chàng thanh niên đạo đức, đẹp người, đẹp nết.

Và bây giờ, anh muốn bước cao lên. Khi hỏi Chúa làm cách nào để đạt được sự sống đời đời,  có nghĩa là anh đã nhận ra được sự phù du của kiếp người và của cải, vàng bạc, chỉ có giá trị ở trần gian, không mang được về nơi thế giới bên kia.

Và rồi Chúa bảo anh: “Về và bán hết của cải cho người nghèo rồi đến theo ta”.

Nhưng lúc này, anh ta lại hoảng loạn và khựng lại. Không! Không thể? Một cuộc chiến xảy ra gay cấn trong lòng anh. Nét mặt anh xụ xuống, liếc nhìn trộm Chúa, rồi quay lưng bỏ đi.

Anh đã tới đầu đường mà không bước lên được đường trọn lành. Sức hút của vàng bạc mạnh quá, lôi kéo ghì anh lại, không cho anh thoát ra.

Đường trọn lành quả là khó. Để có được bước đi vào đường sự sống đời đời người ta phải cố hết sức mình, cố hết sức bình tĩnh, chứ đâu chỉ cứ khơi khơi, là chiếm được Nước Trời.

Không biết rồi sau này, có lúc nào đó chàng thanh niên sẽ nghĩ lại, nhớ Lời Chúa và thay đổi quyết định của mình?

Lm Ðaminh Đỗ Văn Thiêm, Chánh xứ Tân Bùi K4 A, GP Long Xuyên

Exit mobile version