Sống trọn một lời thề

Bất ngờ, có một lần hai em trao đổi với nhau một câu hỏi. Một em hỏi em bé kia thắc mắc của mình:

*Anh ơi, khổ tu là gì?

Em bé kia có lẽ đã có dịp suy nghĩ hay nghe ai đó nói về hai chữ này, liền trả lời:

*Khổ tu là làm bộ tu khổ ấy mà!

Tôi nghe được câu trả lời mà muốn phì cười trước sự ngây thơ và lối hiểu non nớt theo mặt chữ của các em!….

Hôm nay, trong Hội Dòng của tôi có thánh lễ khấn lần đầu, khấn lại, khấn trọn đời…Nghe các thầy đọc công thức khấn một cách thật là trang trọng, mạch lạc, rõ ràng và như là nói lên sự dứt khoát, cương quyết của mình, làm cho ai nghe cũng cảm thấy cảm động vì một lý tưởng cao cả mà con em, bạn bè, người thân của mình đang vui mừng hiên ngang bước tới giữa một xã hội còn lắm đa đoan như hiện nay.

Giữa niềm vui sung sướng đang dâng cao, bất chợt tôi nhớ tới câu chuyện của hai em bé ngày xưa được kể ở trên mà tôi chợt thấy giật mình, kinh hãi!!!

Đúng thế, với lời nguyện cam kết ấy được chính tôi bày tỏ trước mặt Thiên Chúa qua Hội Thánh bởi vị đại diện là Bề trên của Hội Dòng cùng với đông đảo cộng đoàn tín hữu, sau đó, tôi đã sống ra sao, như thế nào?

“Được tình yêu Chúa mời gọi, con nguyện dâng hiến chính mình con, đáp lại việc Thiên Chúa ban chính Mình Người.

Con muốn sống thực tại mầu nhiệm Vượt Qua, muốn đưa mầu nhiệm ấy vào sâu trong nội tâm con bằng việc cầu nguyện trước Thánh Thể.

Và con muốn chia sẻ với mọi người sự sống trào dâng từ mầu nhiệm ấy.”

Không chỉ dừng lại ở đó, mà tôi còn nói một cách rõ ràng hơn nữa:

“ Con xin khấn….giữ đức khiết tịnh độc thân, sống khó nghèo theo Tin mừng và vâng phục theo luật sống Dòng Thánh Thể ”

Nhưng không chỉ là do sức riêng của con, mà con luôn biết cậy dựa vào ơn thánh của Chúa:

“ Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, con xin dấn thân cùng cộng đoàn, những người anh em đi kiếm tìm Thiên Chúa. Con nguyện sẽ luôn theo Tin Mừng mà cư xử và hành động…”

Cũng như qua ơn thiêng liêng khác:

“ Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh Phêrô Giulianô Eymard và tin tưởng nơi tình yêu hằng trung tín của Chúa, nguyện xin Chúa ban cho con được hiến dâng trọn đời để phục vụ Chúa Kitô và phục vụ anh chị em đồng loại…”

Người ta vẫn thường nói một cách mỉa mai là qua sông thì quên đò! Nhớ ngày nào khi còn trong giai đoạn luyện tập con đường thánh hiến đầy vất vả, gian nan, khổ cực….ai cũng cố gắng đón nhận qua những hy sinh, từ bỏ, trao ban…để ai nhìn thấy cũng đều có một cảm nhận người đó có sự thánh thiện, đôi lúc người khác còn cho là đã đắc đạo. Đến giờ, thì có quá nhiều bất ngờ để người khác phải như ngầm hiểu, ngày ấy đàng nào cũng tu, cho nên ráng cố gắng chịu đựng để khi đạt tới đích “ vinh quang” rồi thì tha hồ muốn làm gì thì làm, lúc đó ai làm gì được tôi!


Ngẫm nghĩ, và nghe sao mà chua chát đến thế, sự đắng cay, chua chát này không phải cho Hội dòng. Cho người có trách nhiệm.., mà là cho chính tôi, giờ đã bị biến chất, để không còn là một con người đích thật, một người đạo đức, một người tình nguyện sống đời thánh hiến theo gương Chúa Giêsu để lại…

Bởi vậy, khi tôi lâm vào tình trạng bi đát ấy, hay giả như có một ai rơi vào tình trạng thê thảm này, thì cũng xin nên nhớ rằng bản chất của con người là như thế, mặc dù con người ai cũng đều khao khát vươn lên sống tốt đẹp với mọi người và giữa mọi người. Chính vì thế, dù là ai đi nữa, cũng đều cần được nhắc nhở, cần được văn ôn võ luyện thường xuyên, nhất là qua các dịp lễ khấn như hôm nay để đánh động, để khơi lại tâm tình sốt sắng thuở ban đầu của mình, để đừng bao giờ quên lẽ sống đời mình đang nhắm tới, cũng như đừng bao giờ quên ánh sáng huy hoàng, tốt đẹp ở cuối đường đang chờ đón mình.

Bởi vậy, cho dù cuộc sống này có những cám dỗ ngọt ngào, êm ái đến đâu cũng nên nhớ rằng chúng chỉ là phù vân trên các phù vân!

Bởi vậy, cho dù cuộc sống của ta có phải đi qua những đoạn đường đầy gian nan, thử thách, cam go…thì cũng có lúc nó phải chấm dứt, chứ không thể kéo dài tới vô tận…

Vì thế, ta hãy bền lòng, kiên trì mà vững bước, nhất là không bao giờ quên dựa vào ơn Chúa ban như cha thánh tổ phụ Eymard đã quả quyết “ Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta đó là được ở lại với Bí Tích Cực Thánh

Thiên Quang sss

Exit mobile version