Sống một cuộc sống không so sánh

Dưới đây là lời cầu nguyện của một người:

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nói với chúng con rằng Ngài không so sánh chúng con với nhau, vì thế tại sao chúng con lại so sánh bản thân mình với người khác. Tuy nhiên, con nghĩ một số trong chúng con, như con chẳng hạn, không có những động cơ chính đáng hoặc không quá thánh thiện. Đúng là rất tốt khi biết rằng Ngài không so sánh chúng con với những người khác và chúng con không cần phải lo lắng về việc mình không tốt, không giỏi ở mặt này hoặc mặt kia, hoặc không thông minh hoặc không xinh đẹp…, bởi vì tất cả những điều ấy không làm Ngài yêu thương chúng con ít hơn. Điều ấy làm con rất an ủi. Nhưng mặt khác, chỉ sự nhận biết ấy không hoàn toàn giải quyết triệt để vấn đề.

Chúa nghĩ sao nếu lý do so sánh của chúng con không hề liên quan đến mối lo lắng về việc liệu chúng con có đang làm vui lòng Ngài không? Chúa nghĩ sao nếu chúng con so sánh với nhau chỉ vì chúng con muốn mình khác hơn, hoặc muốn trở nên tốt hơn về mặt nào đó, hoặc được xinh đẹp hơn… chỉ vì lợi ích của bản thân và để cảm thấy hạnh phúc? Con biết điều này nghe không tốt chút nào, bởi vì mục đích cho tất cả những gì chúng con làm phải làm vui lòng Ngài. Nhưng thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khác về việc so sánh ngoài nguyên nhân lo lắng liệu chúng con có đủ tốt đối với Ngài không. Con biết bản thân mình không đủ tốt, và con biết Ngài vẫn yêu con đấy thôi; thế nhưng tại sao con vẫn cứ thích so sánh?

Con cũng không quan tâm đến việc những người khác nghĩ gì. Thường thì con không quá quan tâm đến việc những người xung quanh nghĩ gì về con. Chỉ là con cho rằng mình sẽ hạnh phúc hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu con khác đi – và có thể, nhờ vậy, con có thể phục vụ Ngài tốt hơn vì con sẽ không còn chán nản. Con nghĩ mình cần một lý lẽ khác mạnh mẽ hơn lý lẽ “Chúa không so sánh, vì thế, bạn cũng không nên so sánh”. Lý lẽ này không thuyết phục được con.

Bạn thân mến,

Nếu tinh thần của chúng ta hoàn toàn thư thái trước Chúa, như thế, điều duy nhất thật sự quan trọng đối với chúng ta là làm vui lòng Ngài. Sự nhận biết rằng Chúa không so sánh chúng ta với những người khác và Ngài yêu chúng ta dù chúng ta có thế nào đi nữa, sẽ làm giảm bớt sự ganh tị và so sánh. Tuy nhiên, Chúa biết chúng ta được làm từ gì, Ngài biết chúng ta chỉ là bụi đất và Ngài cảm thông với những suy nghĩ và những nghi ngờ thuộc về trần thế của chúng ta. Ngài cũng đã từng ở trong thân phận con người như chúng ta, vì thế, Ngài biết rõ những cảm giác và những gì chúng ta trải nghiệm.

Chúa hiểu khao khát của phàm trần chính là muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, tài năng hơn. So sánh và cạnh tranh chính là một phần trong bản chất của nhân loại, và nó cũng trở thành một thói quen ăn sâu nơi rất nhiều người. Chúa biết rằng chỉ đơn giản đoan chắc với chúng ta về tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho chúng ta không giải thoát chúng ta khỏi thói quen này, đặc biệt khi nó đã đào hố quá sâu trong chúng ta. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề chính là chúng ta càng tin tưởng và chấp nhận tình yêu của Ngài dành cho mình, chúng ta sẽ càng học biết quý trọng Ngài, tình yêu của Ngài và những gì thuộc về Thần Khí của Ngài trên hết tất cả, và chúng ta sẽ có ít lý do để so sánh hơn.

Những điều tương đối không quan trọng trong cuộc sống – vẻ bề ngoài, thân hình, những khả năng và tài năng – sẽ mờ nhạt khi những điều thực sự quan trọng trở nên có ý nghĩa to lớn hơn đối với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không so sánh những món quà thuộc về tinh thần như ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, hoặc ơn sáng suốt, bởi vì chúng ta biết rằng điều quan trọng nhất đối với Chúa, đối với tha nhân và thậm chí đối với chính bản thân chúng ta chính là tình yêu – tình yêu chúng ta dành cho Ngài, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, tình yêu chúng ta dành cho tha nhân và tình yêu của tha nhân dành cho chúng ta!

Ngoài ra, còn rất nhiều những lý lẽ mạnh mẽ khác giải thích cho lý do không nên so sánh – không một lý lẽ nào giải thích cho lý do rằng: so sánh vì lợi ích hạnh phúc và bình an nơi tâm trí của bản thân. Những ai học biết bằng lòng, tâm hồn sẽ thư thái hơn những người vẫn chưa tìm thấy sự chấp nhận và tùng phục. Những ai không ngừng so sánh, xét nét, quan sát và phân tích mọi việc để tìm ra ý nghĩa sâu xa thường sẽ đi đến những kết luận không hạnh phúc và dẫn đến một cuộc sống không hạnh phúc.

Thói quen xấu hay so sánh giống như một con virus chui vào trong mọi ngóc ngách suy nghĩ và len lỏi vào trong rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, và dường như chúng trở nên một với chúng ta. Những ai bị chúng kèm chặt sẽ rất khó để nhận ra rằng cuộc sống có thể khác đi; chúng ta khó tin rằng mình có thể thật sự thoát khỏi nó. Chúng ta nhìn những người dường như không bao giờ so sánh, chúng ta ganh tị và càng có thái độ so sánh hơn, bởi vì hoặc chúng ta không hiểu hết những nỗ lực của họ để không có những suy nghĩ mang tính so sánh, hoặc chúng ta nghĩ lý do họ không so sánh là do họ vượt trội hơn chúng ta và nhiều người khác về mọi mặt, vì thế họ không cần phải so sánh.

Thói quen xấu hay so sánh chính là một phần trong bản chất của mọi người tuỳ theo mức độ khác nhau, nhưng chúng ta có thể chọn lựa việc cho phép nó phát triển mạnh đến mức nào. Chúng ta có thể hoặc loại trừ nó đi, chặn đứng nó và “suy nghĩ những ý nghĩ hạnh phúc”, hoặc nuôi dưỡng nó, cho nó một chỗ và để nó phát triển và sinh sôi. Bản thân chúng ta chính là người chịu tổn hại nhiều nhất. Và nó cũng làm tổn hại đến những người xung quanh, bởi vì cho dù mọi người yêu thương, quan tâm chúng ta đến mức nào, cũng không ai muốn ở bên cạnh một người luôn nói những lời nhận xét tiêu cực, tự hạ thấp bản thân, tự chỉ trích bản thân hoặc chỉ trích người khác.

Thói quen xấu hay so sánh sẽ dần đẩy bạn bè và những người thân yêu ra rời xa chúng ta, bởi vì họ bực dọc khi cố gắng giúp đỡ và động viên chúng ta nhưng chúng ta lại không muốn được giúp đỡ, hoặc bởi vì họ cảm thấy không thoải mái khi chúng ta luôn so sánh bản thân với họ và ganh tị với những gì họ có.

Những ai có thói quen hay so sánh thường cảm thấy mình không đáng yêu và không dễ thương. Tuy nhiên, với thói quen không ngừng so sánh này, chúng ta chỉ làm tăng thêm vòng luẩn quẩn khi làm cho bản thân trở nên kém đáng yêu và kém dễ thương qua việc không ngừng tự hạ thấp bản thân mình.

Khi chúng ta từng bước một học yêu Chúa sâu sắc hơn và tin tưởng Ngài tuyệt đối hơn, những sợi tơ mỏng manh nhưng chắc chắn dệt thành tấm vải quấn quanh chúng ta sẽ dần dần được nới lỏng và được tháo ra, và cuối cùng chúng ta nhận ra mình thoát khỏi sự kìm giữ của chúng.

Chúng ta muốn buông mọi thứ ra và hoàn toàn tin cậy vào Ngài, nhưng rất khó. Chúng ta đã quá quen thuộc với những tư duy ấy, nên cho dù chúng ta không thích chúng và chúng gây khó khăn cho chúng ta, chúng ta vẫn cảm thấy sẽ không nhận ra chính bản thân mình nếu không có chúng, rằng chúng ta không còn là mình nữa. Điều này không đáng để quá sợ hãi phải không? Điều này có thể làm chúng ta trở nên tốt hơn! Chẳng phải đó là điều chúng ta luôn muốn hay sao?

Lý do chúng ta không ngừng so sánh chẳng phải bởi vì chúng ta muốn trở nên tốt đẹp, đáng yêu, vui vẻ, hữu dụng, giỏi giang và được yêu mến nhiều hơn sao? Đó chính là những gì Chúa muốn chúng ta thay đổi! Ngài sẽ không ban cho chúng ta một viên thần dược để đưa chúng ta vào giấc ngủ, và rồi sau khi tỉnh dậy, chúng ta trông giống như một siêu sao, với những đặc điểm của một người dẫn chương trình cuốn hút, có chỉ số IQ của Einstein, khôn ngoan giống như Salomon và được ơn tiên tri giống như Daniel. Nhưng Chúa có thể làm chúng ta trở thành bình chứa tình yêu và sự động viên của Ngài để trao ban cho những người khác. Và có lẽ điều chúng ta thích nhất chính là Chúa có thể làm cho chúng ta trở thành một người hạnh phúc với con người thật của chúng ta và với những gì được Ngài ban – không kiêu ngạo, hoặc tự mãn, nhưng đơn thuần là thoả nguyện!

Một từ nghe rất hay đúng không? Một từ mà chúng ta phải luôn ghi nhớ và lấy làm mục tiêu để đạt đến – một niềm mơ ước tột cùng: sự thoả nguyện! Chúng ta luôn cho đây là điều không thể cho đến khi về tới thiên đàng, nhưng không phải như thế. Chúng ta có thể có được sự thoả nguyện ngay ở đời này, và đó sẽ chính là một thoáng thiên đàng nơi trần gian! Sự thoả nguyện là của chúng ta. Chúa đã hứa ban cho chúng ta sự chiến thắng – chúng ta chỉ cần đấu tranh để đạt được nó. Chúng ta sẽ có lợi và những người quanh cũng có lợi. Như thế, chúng ta đâu mất mát điều gì? Không gì ngoài thói quen cũ từng làm chúng ta khốn khổ nhiều năm và ngăn cản chúng ta không thể tận hưởng trọn vẹn tình yêu tuyệt vời của Chúa – tình yêu xoá sạch mọi vết thương, mọi nghi ngờ, mọi lo âu, kiêu ngạo và đong đầy lại cho chúng ta bằng niềm tin, bình an, khiêm tốn, và một từ rất đẹp – sự thoả nguyện!

Thiên Ân dịch
nguồn: emty.org

Exit mobile version