Sớm và muộn

Sáng Lễ xong tớ đang chu toàn bổn phận Kinh Sáng bất ngờ có tiếng báo chuông…


Ra…

Một bà mẹ và một Masơ trẻ, thánh thiện, gương mặt dễ thương với làn da trắng hồng phản phất … lai Tây.

– Thưa cha con con mới về nghỉ tháng hè, con đưa vào chào cha.

Hỏi thăm tí, biết Dì tu dòng Đaminh nữ, đang ở Nhà mẹ Tây Ban Nha, được bốn năm…

Tớ quan tâm hơn là bà cố. Hỏi thăm gia cảnh, hỏi thăm con cái…

Đại khái, Bà cố là con gái lớn trong gia đình có nhiều con nên lập gia đình ‘rất trễ’ nên sanh ít, ‘chỉ có bốn con’.

– Bà cố lập gia đình bao nhiêu tuổi ?

– Năm con 23 tuổi mới lập gia đình. Con cứ tưởng mình ế… !

Con lớn của Bà cố ngoài 30 tuổi, sinh sau biến cố 30.4 nhiều năm; con út ngoài 20 tuổi…

Tớ cố tình lấy mốc biến cố 1975 để thấy thời gian không xa song quan niệm, suy nghĩ thay đổi quá xá.

Thời ấy 23 tuổi lập gia đình đã là quá trễ, đã thấp thỏm… sợ ế ; sinh ‘tứ quý tử’ vẫn ‘sanh ít’…

Thời này 23 tuổi lập gia đình cho quá trẻ, có khi coi còn ‘trẻ con’, thậm chí có người còn nói… oan theo kiểu ‘ham vui sớm…’

Còn việc sinh con, chỉ đứa thứ hai đã là quá nhiều, đứa thứ ba rất hiếm…

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version