Phỏng vấn với Chúa

interviewwithgod - Phỏng vấn với Chúa
Chúa hỏi: “Con muốn phỏng vấn Ta sao?”

“Vâng, nếu Chúa có thời gian,” Tôi nói.

Chúa mỉm cười: “Thời gian của Ta là vĩnh cửu, nhưng con muốn hỏi Ta điều gì vậy?”

“Vâng, điều gì làm cho Chúa ngạc nhiên nhất về nhân loại chúng con?…”

Chúa đáp: “Họ chán ngán tuổi ấu thơ. Họ vội vã để lớn thật nhanh, rồi mong muốn trở lại tuổi thơ.”

“Họ sẵn sàng hao tốn sức khỏe để kiếm tiền, rồi lãng phí tiền bạc để phục hồi sức khỏe.”

“Họ quá băn khoăn lo lắng cho tương lai, mà lãng quên hiện tại. Cho nên, họ không sống trong hiện tại mà cũng chẳng sống cho tương lai.”

“Họ sống như thể không bao giờ chết, và chết như thể đã chưa bao giờ đã sống.”

Chúa đặt tay lên vai tôi, tôi cùng Ngài im lặng trong giây lát, rồi tôi lại hỏi:

“Như là một người Cha, Chúa muốn con cái Ngài học những bài học nàovề cuộc sống?”

Chúa mỉm cười đáp lại: “Đó là…

“Họ không thể bắt buộc một ai đó yêu mình, điều có thể là làm cho chính họ trở nên đáng yêu.”

“Sẽ không tốt để so sánh bản thân họ với người khác.”

“Người giàu không phải người có nhiều nhất, nhưng là người cần ít nhất.”

“Người ta có thể làm tổn thương những người họ yêu thương chỉ trong giây phút, nhưng lại mất hằng năm trời để chữa lành vết thương ấy.”

“Học tha thứ bằng cách thực hành việc thứ tha.”

“Có những người yêu thương họ thật nhiều, nhưng chỉ là không biết diễn tả nổi lòng mình”

“Tuy hai người cùng nhìn về một sự vật nhưng lại có những cách nghĩ rất khác nhau.”

“Tiền bạc có thể mua được mọi thứ …ngoại trừ hạnh phúc!!!”

“Sẽ không bao giờ đủ khi được người khác tha thứ, mà chính họ phải biết tha thứ cho bản thân mình.

“Và cuối cùng hãy nhớ rằng TA SẼ MÃI LUÔN Ở ĐÂY nhé”



(dongten.net/ interviewwithgod.com
)

Exit mobile version