Phép lạ

1. Chị và con trai ghé vào Nhà xứ chúc tết…

Tớ bất ngờ vì nhiều năm không gặp mẹ con Chị, dẫu năm nào hầu như mẹ con Chị cũng ‘alo’ chúc mừng mỗi khi tân niên. (Nói cho trúng, hai mẹ con cũng muốn lên chúc tết, song những chỗ tớ đang mục vụ thuộc vùng sâu vùng xa… Miễn chuẩn !)

Bất ngờ hơn Đức tin sống động của Chị, một người Tân Tòng. Trong lời Chị nói thẫm đẫm ơn Chúa. Chị nói cuộc đời Chị là một phép lạ…

2. Chị bỏ quê nhà chạy đi phương xa, không hẳn lập nghiệp mà là ‘chốn’… chồng.

Chị- cô thôn nữ hiền lành dễ thương lấy chồng. Mái ấm gia đình bị chao đảo khi chồng tằn tịu với người khác, ban đầu lén lút, rồi ngang nhiên thách thức… Chị luôn sống tình trạng lo sợ vì chồng hay về nhà gây cớ la mắng, kể cả… ‘vũ phu’.

Thương em gái, Bá- chị gái không có gia đình bàn với em tìm cách chốn chạy cảnh hỏa ngục.

Thế là Chị đem hai con thơ cùng với Bá thẳng tiến về phương nam, phó mặc cho số phận đẩy đưa…Trong tay lúc đó chỉ có đúng ba mươi ngàn đồng (tính vàng, thời đó được khoảng 1 phân), nghĩa là Chị nghèo tay trắng

Rồi Chị lưu trú trong vùng Đạo.

Chị bộc bạch

– Con chạy vào Nhà thờ SQ, đấy là Nhà thờ đầu tiên con vào, con quỳ xuống cầu nguyện: lạy Chúa con là lương dân, con khổ quá, xin Chúa giúp con với… Con chỉ xin Chúa một điều xin cho con sức khỏe làm việc, có được miếng đất nho nhỏ, có được căn nhà để an cư lạc nghiệp…

Ở gần những xóm Đạo, Chị cùng với Bá và hai con nhỏ xin học Đạo và theo Đạo…

Tớ nể hai Chị em Chị ở sự siêng năng, chịu thương chịu khó làm ăn. Chị xin được vào chỗ công nhân, kể như tạm ổn; còn Bá- người nhỏ thó, còi gầy, chậm phát triển dường như không phát lộ chút dáng vóc nào phái đẹp nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát chọn bán vé số…

Như một phép lạ, uớc mơ có miếng đất, căn nhà xây cấp 4 không lâu thành hiện thực. Tớ từng lên thăm ngôi nhà nhỏ gọn nhưng khá sạch sẽ, gọn gàng này.

Rồi gia đình Chị chuyển chỗ vẫn trong khu vực những Xóm Đạo, mua miếng đất rộng hơn, nhà xây lớn hơn…

Hiện Chị qua Bình Dương làm cho một công ty gỗ, hơn chục năm, lương thâm niên hàng tháng tính ra đến chục triệu. Và Chị cũng kiếm được miếng đất nhỏ, cất căn nhà nhỏ bên này.

Miếng đất rẫy khá rộng Chị đang sở hữu trong lần chuyển chỗ vốn trước là ruộng rẫy mua gần 20 triệu đồng giờ thành khu đất vàng, có người ‘gạ’ mua hàng tỉ song Chị vẫn không bán, trái lại định xây chục phòng trọ cho thuê…

– Phép lạ con thấy rõ nhất nơi hai đứa con của con, chúng biết nghe lời mẹ.

Hai đứa con Chị, bé lớn gái đã yên bề gia thất, cậu con trai nay 27 tuổi vẫn đang ở với Mẹ. Chị nói, tiền làm tháng nào đưa hết cho Mẹ tháng đấy, khi cần ‘xin’ Mẹ…

(Chà, thời này có con trai thế này thì đúng là… phép lạ)

– Con nói phép lạ, bởi con đâu có thời gian bên con cái dạy dỗ, đi làm suốt, chung quanh đầy cám dỗ, bạn trẻ hư hỏng, lập băng nhóm quậy phá… Rõ là có Chúa gìn giữ.

Khi người ta khám phá Bàn tay Chúa trong cuộc sống mình, người ta cũng dễ mở lòng, mở trái tim. Về người chồng phụ bạc ngày trước dẫu đang ăn ở bất chính với người khác (vì Chị không ly dị và Chị cũng để họ tự do, không gây khó dễ gì…), đã có con riêng, Chị vẫn bảo cháu liên lạc ‘bố các cháu’ cho phải đạo hiếu…

Tớ chợt nhớ đến Bá Chị, đã về bên Chúa cả chục năm. Chắc chắn ở thế giới kia Bá cầu nguyện và giúp nhiều hơn cho em gái và các cháu.

Bây giờ Chị cũng thuộc hàng có của ăn của để song Chị vẫn chịu thương chịu khó…

3. Chị bảo cuộc đời Chị là một phép lạ, chính xác một chuỗi phép lạ…

Ai cũng muốn Chúa Giêsu làm phép lạ…

Hơn 2000 năm trước lãnh đạo Do Thái giáo từng xin Chúa làm phép lạ song Người từ chối, dẫu Người từng làm bao phép lạ: chữa bệnh, trừ quỷ, cho người chết sống lại… Họ chứng kiến nhưng họ vẫn chai đá cứng lòng, tệ hơn họ còn vu khống Chúa bị tâm thần, hay ‘đệ tử’ của tướng quỷ khác; đáng trách hơn họ còn muốn thủ tiêu cả bằng chứng người chết sống lại- Nazaro

Và ngày nay, không ít người xin Chúa làm phép lạ theo kiểu ‘há miệng chờ sung’, bỗng nhiên giàu sang, quyền quý mà không chịu nỗ lực siêng năng làm việc khởi đi từ tâm thiện.

Muốn cuộc đời tươi sáng mà không chịu đến Chúa nhận gọn đuốc Tin Mừng để tự thắp sáng cuộc đời mình, môi trường sống mình sống.

Tớ nhớ đến thời gian 40 ngày Chúa trong thân phận Con người vào hoang địa ăn chay cầu nguyện trước khi chính thức thi hành sứ vụ Cứu Thế công khai. Quỷ dùng chính Kinh Thánh cám dỗ Chúa Giêsu: ‘Nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì có Lời chép rằng: ‘Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ lo cho bạn, và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá’. Đáp lại, Chúa Giêsu dựa trên nền tảng Lời Chúa, đáp lại có tính nguyên tắc ‘quân bình’ cho cuộc sống: ‘Con người sống không chỉ bởi cơm bánh mà còn do mọi Lời Thiên Chúa phán ra’…

Đấy là cám dỗ kiêu ngạo, bắt Chúa phải ra tay, bắt Chúa phải làm phép lạ…

Ươn lười, thiếu trách nhiệm, làm ăn gian tham… mà cứ ‘xin’ cho cuộc sống dư giật, đầy đủ tiện nghi, bìnhg an… ở góc độ nào đó đang mắc bẫy kiêu ngạo của ma quỷ.

Cuộc đời Chúa Giêsu cho thấy phép lạ xẩy ra khi có sự thành tâm nỗ cộng tác của con người, dẫu nhỏ noi.

Chẳng hạnphép lạ vĩ đại Hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người đàn ông ăn no nê, không kể đàn bà trẻ em nhờ sự cộng tác bé nhỏ vài con cá- vài chiếc bánh…

Phép lạ Nước hóa ra rượu tại tiệc cưới Cana nhờ gia nhân biết nghe Lời Chúa. Phép lạ Cana viên mãn bởi các gia nhân hết tình hết mình với trách nhiệm khi múc đầy tràn các lu nước (gỉa như, gia nhân ươn lười, thiếu trách nhiệm, nghi ngờ Chúa…chỉ mục ít nước vào chum thì nước thành rượi chỉ có bấy nhiêu, và tiệc cuới chắc chắn không trọn niềm viên mãn).

Trong ‘lăng kính’ như Chị, với nỗ lực cộng tác với ơn Chúa… giờ nhìn lại, sẽ không ít người ‘giật mình’ nhận ra cuộc đời mình cũng đầy phép lạ, nhất là những ai sống trong cảnh di cư (1954) hay sau biến cố ‘giải phóng’ (1975) đầy gian khổ…

Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người.

Và mỗi chúng ta biến cuộc đời mình là Phép lạ- là Dấu lạ Tin Mừng Sự Thật- Yêu thương- Hy vọng của Chúa ngay giữa trần thế.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version