Phát sinh… phiền phức

Chiều nay, hai cán bộ đáng kính cấp xã vào Nhà xứ, đồng thời đưa tờ giấy đăng ký và đề nghị Linh mục nghi đầy đủ Danh sách Ban Hành giáo nhiệm kỳ mới 2017-2021, chi ly từng giáo họ, các hội đoàn, rồi nộp

Tờ giấy chẳng có ‘căn cứ’ văn bản pháp luật nào…

Tớ xem xong và nói:

– Theo hướng dẫn của Bề trên, tôi đã gởi danh sách trình báo ‘tứ trụ’ Ban Thường vụ hành giáo nhiệm kỳ mới, điều đó cũng có nghĩa đã đăng ký… Ngoài ra tôi không nhận hướng dẫn nào của Bề trên phải báo cáo chi ly như thế này. Tôi nghĩ thế là quá đủ… Còn việc đòi biết chi ly thế này, tôi nghĩ có cần thiết không, nhất là vấn đề nó mang tính nội bộ của giáo xứ ?

Đơn cử Nhà trường, ta chỉ cần biết ban giám hiệu, thầy cô… thế là đủ, có cần phải đi sâu khi bắt nhà trường báo cáo cả danh sách các cán bộ từng lớp (lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng…) vì đấy là chuyện nội bộ của Nhà trường ?

Không biết đây có phải ‘sáng kiến’ của xã mình không ?

– Không, đề nghị của huyện.

– Không chỉ huyện, ngay tỉnh cũng vậy, phải làm theo quy định của Pháp luật, chứ không phải theo cảm tính, lạm quyền, đẻ thêm quy định này, quy định nọ, có cả những cái trái với Hiến pháp và Pháp luât.

Điều này các Bác qúa rõ thông qua báo chí. Biết bao quy định địa phương, có cả hàng ngàn, bắt đóng phí này phí nọ… gây bao phiền phức người dân. Chính phủ đã- đang vất vả rà soát loại bỏ những quy định tự phát sinh, các loại giấy phép con, giất phép cháu trái Hiến pháp và pháp luật…

Tớ kết luận: – Tôi đón nhận tờ giấy các Bác gởi, nhưng tôi không làm. Lý do tại sao các Bác biết rồi đấy. Chúng ta làm theo quy định hợp pháp, cấp nhà nước, có sự hướng dẫn của Bề trên.

Một Bác nhìn lẵng hoa do sếp Công an huyện gởi tặng mừng Tân Ban hành giáo nhân dịp lễ Thánh quan Thầy Ban Hành giáo: Phêrô – Phaolo.

Tớ khoe luôn: Hôm qua, có ‘sếp’ Công an huyện và một số anh em Công an ghé thăm giáo xứ, sau đó có gởi lẵng hoa chúc mừng này. Tớ cảm ơn sếp và anh em đã quan tâm đến xứ Đạo.

Sau đó hai Bác cán bộ và tớ hỏi thăm nhau, chuyện này chuyện kia, vui vẻ.

Lúc bắt tay về, tớ còn chêu:

– Nói thế thôi, chẳng làm các bác cũng quá biết những ai làm trong Ban hành giáo. Nhất là bên Công an, còn biết rõ hơn cả tôi nữa. Điều đó cũng chẳng lạ, họ làm theo bổn phận mà.

Cán bộ xin số điện thoại, tớ cho và không quên tặng quyển ‘Vụn Vặt Suy Tư’- bản đề tặng và nói thêm: Nếu các bác mất số, cứ mở trang cuối trong ‘lời kết’ tớ có ghi rõ số điện thoại.

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version