Những điều nghịch lý khó hiểu!

Một môn đệ thân tín trong số 12 được lựa chọn cẩn thận là Giuđa đã dùng cái hôn làm dấu chỉ bán Thầy mình cho kẻ thù nghịch với một cái giá rẻ mạt: “ 30 đồng bạc!”

Một người bị cho là tội lỗi, đã không dám dùng cái hôn mà chỉ dùng tóc mình mà lau chân người được mệnh danh là “ Thầy ” sau khi đã đổ một bình dầu thơm lên đó. Bình dầu thơm ấy có giá là hơn 300 đồng! Làm cho bao người đang hiện diện phải lên tiếng là “ phí ”, có người còn tiếc rẻ cho người nghèo, và có người còn phê bình “ nặng lời ” với cô!

Suy đi nghĩ lại trong hai trường hợp này trong muôn ngàn trường hợp nghịch lý khác mà tôi chợt giật mình!

Mặc dù hôm nay, đã có rất nhiều người lý giải rất hay về những sự kiện này, như là cho là người môn đệ đó vì tham tiền, vì cái lợi trước mắt… nên chẳng từ một cái gì, miễm sao có được tiền là được, ngay cả khi mình chẳng có liên quan gì như trường hợp kể trên! hay là vì ích kỷ để có suy nghĩ hay tầm nhìn hạn hẹp theo kiểu con người thế gian này…

Ngược lại có người cho rằng vì người kia đang khao khát tình yêu, một lẽ sống đích thực cho đời mình có ý nghĩa, hay mong muốn có người chỉ dẫn cho mình sống sao cho đẹp, giờ gặp rồi thì chẳng tiếc gì giống như phi công lái máy bay bà già!

Những lý luận thật là hay, nhưng những điều ấy có giúp và giải quyết được gì cho đời sống của mỗi người và chính bản thân ta đang trải qua và đối diện hôm nay không?

Đúng là như thế, chuyện của ngày xa xưa ấy, đến nay trong cuộc sống này vẫn có đầy dẫy những câu chuyện tương tự kể trên?

1/ Tại quán bar Kingdom trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) anh Đỗ Anh Khoa quốc tịch Canada cho rằng nhóm thanh niên bên cạnh nói xấu mình, nên đã xông tới gây hấn rồi dùng dao đâm loạn xạ khiến một người chết tại chỗ. Ngày 29/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên bị cáo Khoa 9 năm tù.

2 / Dù đã ly hôn được 3 tháng nhưng người chồng vẫn muốn nối lại tình cảm và nhiều lần tỏ ra ghen tuông khi nghe tin vợ cũ có nhân tình mới. Thêm vào đó, là việc người vợ thường ngăn cản chồng cũ tiếp xúc nhiều với đứa con nhỏ…Những lý do này là nguồn cơn dẫn đến một bi kịch thảm thương. Người chồng đã đánh đập, khống chế vợ cũ được cho là xinh đẹp rồi đổ xăng tự thiêu trong căn phòng thuê cũng là tiệm làm tóc nữ tên “ Kiều”, khiến cả hai tử vong…tại đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12 lúc 22h50 ngày 27-2.

3 / Theo thông tin, chị Huỳnh Thị Ngọc Trâm (38 tuổi, mẹ cháu Thanh) ở phường Đạo Long (TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) trình báo em Thanh 12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Trần Thi mất tích từ sáng 26-3. Thi thể Em học sinh được phát hiện sau ba ngày mất tích và gia đình đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh do cháu để lại là ‘hận’ bạn cùng lớp .

4 / Hay trường hợp cô giáo bị một phụ huynh bắt quỳ gối ở văn phòng tới 40 phút ở trường tiểu học Bình Chánh, h. Bến Lức tỉnh long An vào ngày 28/02 vừa qua.

Tiếp theo là vào lúc 7g30 sáng ngày 22/03 tại trường Mầm non Việt- Lào, một nữ sinh viên thực tập đang có thai bị một phụ huynh nghi ngờ cô giáo đánh con mình đã ra tay đánh đập rất dã man và bắt phải quỳ xuống xin lỗi, mặc dù cô giáo này đã phân trần: không phải mình đánh con chị ấy và van xin: “Chị ơi, em đang có bầu, chị đừng đánh nữa”. Thế nhưng, nữ phụ huynh vẫn đánh tiếp và nói: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn”.

Cũng như vào ngày 02/03 một nữ giáo viên dạy Tiếng Anh của Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) bị nam sinh lớp 8 bóp cổ tại lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Và cả trường hợp cô giáo bị câm nữa, đến nay ( 30/03) thì Cô giáo “không giảng bài” đã ôm học trò để hòa giải. Khi Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) cho biết, tập thể lớp 11A1 và cô T.T.M.C đã có buổi trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc trong thời gian qua.

5 / Người chị gái bị bệnh ung thư, đã chữa chạy nhiều năm, tiền hết, bệnh không giảm, chínhvì vậy đã dẫn đến việc không có tiền để tiếp tục chữa bệnh và người chị đã qua đời. Trong tình cảnh khốn khổ này, người em trai đã không còn dám cậy nhờ ai và đã tự đào huyệt chôn chị dưới gầm giường. Nghe mà thấy nhói lòng! Đó là câu chuyện xảy ra tại 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Người dân đã trình báo cho cơ quan, ngày 25-3 UBND phường 1 cho biết, chính quyền cùng người dân địa phương đã quyên góp, hỗ trợ mai táng thi thể bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi) tại Nghĩa trang Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa sau khi cơ quan công an kết thúc cuộc khám nghiệm tử thi và xác định không có dấu hiệu tội phạm.

6 / Vào ngày 22/03 phòng cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm gian một kiều nữ xinh đẹp tên Nguyễn thị Vinh cùng với một phi công trẻ điển trai là Hồ Triệu Phú duy đã từng đóng vai giả kháp VIP đến các công ty chuyên cho thuê xe tự lái ở thành phố Đã Nẵng để lừa đảo lấy tiền ăn chơi…

7/ Sau khi dàn dựng màn kịch để người khác gánh tội thay bất thành, đến sáng 28/3, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên là ông Phạm Văn Thụy, đồng thời cũng là chủ xe BKS 29A-105.65 đã khai nhận chính là người điều khiển xe ô tô đâm 4 học sinh ngày 23/03, khiến 1 em chết và 3 em thương vong, chứ không phải là đối tượng Nguyễn Văn Quyền đã ra nhận tội thay!.

Và mới đây, vào tối ngày 27/3, một số người dân có mặt bên trong toà nhà Bitexco ở đường Hải Triều (quận 1, TP. HCM) bất ngờ khi chứng kiến một nữ sinh rơi từ lầu 3 của toà nhà xuống đất và nằm bất động ngay khu vực chân thang máy. Được biết là trước đó giữa 2 mẹ con có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua lại. Tuy nhiên, không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng giữa hai mẹ con mà sang đầu tuần Hồng vẫn còn buồn mẹ và dẫn đến kết quả đau lòng này!.

…….

Trước những câu chuyện kể trên cùng nhưng câu chuyện khác tương tự, đã có rất nhiều người lên tiếng dữ dội lắm như là câu chuyện trong Kinh Thánh ngày xưa, nhưng tiếc thay lại chẳng có rút ra một bài học gì có ích cho ta, bởi vì chỉ những ai “ ở trong chăn mới biết chăn có rận” hay lại là “ chuyện người thì sáng, chuyện ta thì tối!”.

Qua những sự việc này nhắc nhở cho tôi biết rằng, đừng cười chê việc làm của cô Maria như Giuđa cùng những người có mặt hôm đó.

Đừng coi nhẹ việc làm của Giuđa mà bỏ qua những điều cần làm ngay trong lúc đó, vì sau đó đã dẫn đến những hậu quả tai hại ghê gớm: Thầy Giêsu bị bắt và lên án tử, còn chính Giuđa thì bị coi là kẻ phản bội và cho dù ông thất vọng kết liễu cuộc sống bằng cái chết, nhưng có lẽ cũng không bao giờ gột rửa được sự nhơ nhớp này!!!

Vì vậy, hãy làm ngay bây giờ những việc dẫn ta cũng như trợ giúp những người khác tới sự thật, tới lẽ phải, tới đường ngay nẻo chính, đừng để sự xấu len lỏi, chi phối, lôi kéo…dù là những việc nhỏ mọn, tầm thường. Vì bản chất của con người, một người có đạo đức là phải như thế.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ngon lành không sợ gì, vì một khi chuyện đã xảy ra thì coi như là quá trễ chẳng còn kịp gì, giống như bát nước hất xuống đất làm sao hốt lại được? Tương tự như khi Giuđa biết sự việc đau lòng, thảm thương xảy đến với Chúa Giêsu, ông ném trả lại 30 đồng bạc cho người đã bắt tay với ông mà họ đâu có thèm nhận, để cuối cùng ông ăn năn, sám hối và chọn phương án bi đát nhất là đi thắt cổ vậy!

Thiên Quang sss

Exit mobile version