Mùa Vọng – Mùa ước mơ

Con mơ ước cho đời làm men muối

Chẳng khi nào hết mặn giữa nhân gian

Dẫu nắng mưa cũng chẳng thể phai tàn

Chất Kitô dạn dày theo năm tháng

Con mơ ước cho đời làm nến sáng

Chẳng ngại ngần chịu thương tích nóng ran

Soi vào lòng người u tối miên man

Gọi thức dậy những mảnh hồn cô lữ

Con mơ ước cho đời làm mục tử

Cứ khiêm nhu từng nhịp sống trong Người

Cứ âm thầm ươm ơn gọi xanh tươi

Đời dâng hiến giữa thế trần lạ lẫm

Con mơ ước sau cày sâu cuốc bẫm

Mùa gặt sẽ về ta cất khúc hoan ca

Bốn biển một nhà yêu mến bao la

Và sự dữ phải vỡ òa vì hổ thẹn

Hương chiều 24.11.2011

Exit mobile version