Mấy chữ treo ở văn phòng một bác sĩ nhi khoa được đăng rầm rộ trên mạng

dieutot - Mấy chữ treo ở văn phòng một bác sĩ nhi khoa được đăng rầm rộ trên mạng

Ở văn phòng của một bác sĩ nhi khoa, một bà mẹ chụp lại một bài đăng trên tường, đó là danh sách các lời khuyên để dạy con. Bà đăng trên trang Facebook, không ngờ rất nhiều người đọc, chia sẻ và phản hồi.

Đây là bản gốc dịch từ tiếng Tây Ban Nha:

Điều tốt nhất, là…

Điều tốt nhất, không phải là vú, cũng không phải là bình sữa.

Điều tốt nhất, không phải là bồng theo kiểu này, bồng theo kiểu kia.

Điều tốt nhất, không phải là đặt theo kiểu này, đặt theo kiểu kia.

Điều tốt nhất, không phải là đắp chăn kiểu này, đắp chăn kiểu kia.

Điều tốt nhất, không phải là cho thức ăn nghiền hay cắt từng miếng nhỏ.

Điều tốt nhất, không phải là mẹ nói gì, vợ nói gì, chồng nói gì.

Điều tốt nhất, không phải là đi nhà trẻ, ở nhà với vú nuôi hay ở nhà với ông bà.

Điều tốt nhất, không phải là theo lối giáo dục này hay lối giáo dục kia.

Bạn có biết điều gì tốt nhất không?

Điều tốt nhất là bạn..

Điều tốt nhất, là bản năng bạn nói gì.

Điều tốt nhất, là cái gì làm cho bạn có thể tốt.

Điều tốt nhất, là điều làm cho bạn hạnh phúc với gia đình mình.

Điều tốt nhất là nếu bạn thấy thoải mái thì trẻ con sẽ tiếp nhận tốt.

Vì điều tốt nhất, chính là bạn.

Vì nếu bạn tin vào chính mình, thì trẻ con cũng sẽ tin vào chúng.

Vì nếu bạn thấy mình làm đúng, bình an của bạn, hạnh phúc của bạn sẽ truyền qua cho đứa con.

Vì điều tốt nhất chính là bạn.

Chúng ta ngừng đừng nói, điều này sẽ tốt cho người cha này, người mẹ này.

Vì điều tốt nhất cho con của bạn,

chính là bạn.

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 21.04.2016/
fr.aleteia.org, Tudo Sobre Minha Mãe, 2016-03-18)

Exit mobile version