Lẵng hoa 20-11 và kỷ niệm đẹp tuổi thơ

1. Tớ Dâng lễ xong, một Bạn nhỏ Thiếu nhi độtiểu học, trực sẵn, ra líu áo tay:

– Hôm nay cha có mừng Ngày Nhà Giáo không? Con thấy lắng hoa của giáo xứ trên trường.

– Con thấy lẵng hoa đẹp không ?

(Tớ hỏi câu này thật lòng và có chút…xấu hổ. Nói thật, mang tiếng… đầu têu sáng kiến gởi tặng hoa Mừng Ngày Nhà Giáo VN 20-11, song tớ cũng không biết những lẵng hoa gởi tặng này hình hài cao thấp thế nào. Hôm nay tớ có việc về nhà, đành nhờ tất các ông Ban Thường vụ Hành giáo đặt hoa rồi thay mặt gia đình Giáo xứ mang hoa tặng bốn trường; mẫu giáo- cấp I- II –III trên địa bàn giáo xứ).

– Dạ đẹp… Cô con khen đẹp nữa. Cô con bảo cảm ơn cha xứ, giáo xứ…

– Mai chính ngày Nhà giáo, sẽ có Thánh lễ cầu nguyện cho các Anh Chị Giáo lý viên, thầy cô giáo. Con nhớ đi lễ nhé.

– Dạ…

Một kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ và niềm vui không nhỏ cho… người lớn.

2. Tớ thấy 2 cuộc gọi nhỡ, số lạ… Quên đi!

Nói chính xác, tớ… cố tình quên đi và quyết tâm không gọi lại số lạ.

Để có cái quyết tâm… quên đi, tớ cũng đã trả giá nhiều lần. Nhiều lần thấy số lạ, có những cước gọi 2-3 lần, nghĩ làm người… tử tế ai lại không gọi lại. Gọi lại, toàn chuyện vớ vẩn. Tớ quết định không làm người tử tế theo kiểu…ruồi bu nay nữa.

Chiều, số lạ gọi lại…

Bên đầu giây xưng ‘con’, giáo viên trường Mầm non. Cô gọi chỉ để cảm ơn cha xứ, giáo xứ đã gởi lãng hoa Mừng Ngày Nhà Giáo…

Tạ ơn Chúa.

3. Năm nay…

Một cô giáo gọi điện, ‘xin’ mai gặp cha.

Cô đến, thay Cô hiệu trưởng mầm non Phú Đông mời tớ dự lễ Mừng ngày Nhà giáo 20-11, sau đó mời dùng bữa cơm ấm áp.

Ngày Nhà giáo năm ngoái, thay mặt Gia đình Giáo xứ T.C, cha xứ và Ban giáo có gởi lãng hoa mừng chúc…

Và tớ nhận được ‘alo’ hồi âm cám ơn cũng chỉ thấy từ cô giáo Mầm non này.

Tiếc quá, ngày 20-11 cũng chính năm nay là ngày bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình hẹn lên tái khám cánh tay gẫy hai khúc của tớ, đã phẫu thuật, ghép nẹp…

Điều đó cũng không ảnh hưởng mấy. Ban hành giáo sẽ đi đại diện cho gia đình giáo xứ.

Riêng giáo xứ, theo ‘truyền thống’ khai sinh từ năm ngoái, sáng nay lễ Chúa Nhật, lễ Thiếu nhi, Giáo xứ đã dâng Thánh lễ cầu nguyện mừng anh chị Giáo lý viên tân cựu, quý Thầy Cô Công giáo đang dạy hay đã nghỉ hưu, đặc biệt đáng trân quý có sự hiện diện của quý Thầy Cô lương dân.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em Thiếu nhi thay mặt cho các em Thiếu nhi – học trò có bài mừng chúc Quý anh chị Giáo lý viên- Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo, tiếp đến các em dâng hoa kính tặng những người đang mang trọng trách sứ vụ giáo dục, không chỉ về Đức tin mà còn kiến thức xã hội.

Sau đó quý anh chị Giáo lý viên Thầy Cô dùng bữa sáng nhẹ với cha xứ, Ban thường vụ hành giáo.

Giáo xứ tiếp tục có những lãng hoa Mừng Ngày Nhà Giáo gởi đến các nhà trường trên địa bàn giáo xứ.

Lm. Đaminh Huong Quất

Exit mobile version