Làm ‘CSGT’ bảo vệ thú vật!

1. Tầm trưa, hành trình về trên tỉnh lộ 769, đến gần khu quân đội ‘thành Tuy Hạ’, tớ thấy Chó mẹ đang ‘vận lộn’ với lũ Chó con nheo nhóc để qua đường, đối diện quan cơm trưa. Mẹ thì muốn qua, đàn con ngậm vú kéo lại !…

Chó mẹ xem ra có phần thắng, bằng chứng trận chiến ‘giằng co’ ngày càng nghiêng ra ngoài đường hơn, đang đà tiến gần giữa đường lộ…

Một vài chiếc xe máy bấm còi ‘tin… tin…’. Chó mẹ chạy thục mạnh dứt đàn con, đàn Chó con đông đến chục con ngơ ngác, chạy toán loạn trên đường lộ…

Trông ngộ nghĩnh và đáng thương!

Tớ dừng xe, đứng giữa đường ‘điều khiển’ giao thông. Tớ báo hiệu xin hai đầu xe tạm dừng…

Rồi tớ lùa đàn Chó con vào lề đường, nhưng… bó tay. Chúng chạy toán loạn.

Tớ đành phải bắt ôm từng con…

Có đôi Bạn trẻ cũng dừng xe máy xuống phụ giúp…

Cậu bé chủ Chó từ trong nhà chạy ra, gọi Chó về.

Một Chú Baby Chó láu lỉnh chạy tọt vào ngầm xe tải chốn…

Anh Bạn trẻ phải chui vào ngầm xe ôm ra….

Khi đã thấy an toàn, tớ giơ tay vừa cảm ơn, vửa ra hiệu xe tiếp lưu thông.

Bác tài xe tải gật đầu, mỉm cười.

Quan sát, tất cả mọi người đều vui vẻ, chẳng ai tỏ khó chịu khi bị dừng xe đột xuất. Một người còn giơ tay ‘năm bờ oăn’ khen tớ, rồi mới rồ ga chạy tiếp.

Tớ ra gần quán cơm, Chó mẹ vẫn đang lảng vảng kiếm ăn… Tớ vẫy tay gọi ‘kilo…kilo’….

Bất ngờ Chó Mẹ vẫy đuôi, đứng lại nhìn tớ như muốn cám ơn vì mới bảo vệ đàn con nó. (Nói bất ngờ, bởi người ta vẫn… hù: ‘dữ như Chó đẻ’)

Tớ ra xoa đầu, vỗ vỗ nhẹ:

– Con không có dẫn các con ra đường, nguy hiểm lắm, xe cán chết thì sao !

Và nghiêm giọng: – Đi về cho con bú ngay…

Bất ngờ (lại bất ngờ!), Chó mẹ hiểu ý tớ, lẳng lặng qua đường về nhà.

Khi thấy mẹ về, đàn Chó con nheo nhóc lại chạy ra giành vú bú.

Tớ vào nhà chủ, dặn với cậu chủ Chó: Nhà lề đường, con đừng để Chó lang thang ra đường, nhất là bày Chó con dễ thương. Để ý và nhốt chúng cẩn thận.

Cậu chủ nhỏ ‘con cảm ơn chú’ và cho biết: Đàn Chó đẻ 11 con

(Ôi, đẻ nhiều thế, không biết Chó mẹ có đủ sữa và đủ núm vú phục vụ cho đàn con đông đúc này không!?)

2. Luật an ninh mạng- nói theo nhời của ‘đệ nhất đầy tớ’ là để bảo vệ chế độ, đang gây phẫn nộ khắp nước (cùng với luật đặc khu), thế giới văn minh nên án, kéo theo hệ quả kinh tế sút giảm… Nhiều người ‘sáng kiến’ viết tắt- ngẫu nhiên chuẩn khớp, gọi luật an ninh mạng – Animal- Thú vật.

Gọi thế tớ e xúc phạm đến… ‘thú vật’. Thú vật được Chúa dựng nên, chúng dễ thương lắm, nhất là thú vật Chó.

Nhưng con người mà thành ‘thú vật’ thì thật nguy hiểm, hết sức kinh tởm.

Chính trị nào mà xem Con người giới hạn phần ‘duy vật’, nguy cơ làm xã hội thành ‘trại súc vật’ thì thể chế ấy đang bị nguyền rủa, tẩy chay…!

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version