Khôn ngoan?!

Chị có đứa cháu cưng là ‘công dân Mỹ’ vì đẻ bên Hoa Kỳ… song do chưa tìm được ‘bảo mẫu’ bên Mỹ và do đứa bé còn quá non nớt nên phải cùng mẹ về Việt Nam.

Và vì con gái nghệ sĩ bận những sô diễn, việc trông con trao cho bà ngoại. Chị than cao tuổi rồi, vừa lo kiếm sống, lại lo ‘làm mẹ’, thật vất vả…

– Sao không sanh trong nước, bầu bì nặng nề đi xa nửa vòng trái đất làm gì cho vất vả, tội nghiệp mẹ con cháu bé ?

Nói xong, tớ chợt thấy mình hỏi… hai lúa! May quá Chị không trả lời câu hỏi bộc phát, ngớ ngẩn của tớ.

Một người khác quen thân với chị, giải thích thêm:

Người ta đâu dại ‘bỗng dưng’ qua Mỹ đẻ. Họ tính toán cả một quy trình chặt chẽ. Đợi khi có bầu và bằng cách nào đó, tính toán nào đó qua Mỹ theo ‘đúng quy trình’ và sanh con ở đó, lấy quốc tịch Mỹ cho con. Sau đó mẹ cha cháu bé sẽ được qua Mỹ đoàn tụ; sau đó, mẹ cháu bé lại bảo lãnh cho mẹ mình (tức bà ngoại baby quốc tịch Mỹ)… ‘Đấy là cả một quy trình khôn ngoan, cha ạ’…

Khôn ngoan ? Liệu có thật khôn ngoan ?

Liệu có không ngoan khi mà thiếu tâm thiện, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi ?!

Liệu có khôn ngoan khi đứa bé còn trong bụng mẹ đã trở thành ‘con bài’ lợi dụng của người lớn!?

Khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định được điều thiện đích thực’ (x. Giáo lý Công giáo, 1806).

Tớ ấn tượng trong quan niệm Khôn Ngoan của Đạo Công giáo trên: ‘điều Thiện đích thực’ vì điều đó tránh khôn ngoan theo kiểu cảm tính, ích kỷ, vụ lợi… thói con người. Tiêu chuẩn để phân định ‘khôn ngoan đích thực’ chính Lời Chúa mạc khải, sống Lời Chúa.

2. Hiến pháp Mỹ quy định ai sanh trên đất Mỹ sẽ có quốc tịch Mỹ… Và không ít người đã lợi dụng…

Với tư cách Tổng thống Trump, biết đâu ông lại ‘sờ gáy’, điều chỉnh cho phù hợp đạo luật này.


Và nếu có- ngay cả thay đổi cũng chẳng có gì ngạc nhiên ?!

Bởi, xét cho cùng Hiến pháp- luật pháp do con người làm ra (nhân luật) có thể thay đổi để phù hợp và phục vụ tốt nhất cho xã hội con người vốn thay đổi.

Một Đạo luật thời trước tốt, thời này ‘cứng nhắc’ áp dụng đôi khi lại trở nên nguy hiểm !

Vả lại Nước Mỹ không phải… xưởng đẻ.

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version