Hương đời linh mục

Khi con mới sinh ra, cha đã là Linh Mục

Cuộc sống thăng trầm biết bao sự đổi thay

Nắng, gió, sương sa cứ vần vũ mỗi ngày

Chỉ ở cõi riêng tư với Giêsu là bình an sâu thẳm

Ba mươi năm, ba mươi năm dài lắm

Chặng đường cha đi nay đã nở hoa rồi

Sau những cơn mưa lại rạng rỡ nụ cười

Tiếng cây lá reo vui: Mùa Xuân đến

Trong Thánh Lễ chiều nay con hiện diện

Chút tâm tình nhỏ bé gửi về cha

Lời nguyện cầu hòa quyện với tiếng ca

Mừng Thiên Chúa làm người đã gọi cha với bao người đi tiếp

Trước mắt con là nghìn trùng xa mải miết

Nhưng con tin như cha đã từng tin

Đồng hành với Giêsu trong mỗi phút ngắm nhìn

Sống tận hiến giữa đời cho trọn vẹn

26/12/2011 – Thánh lễ kỷ niệm 30 năm thụ phong linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành
Hương Chiều

Exit mobile version