Hãy coi chừng!!!

Cho dù sự thể cuối cùng là như thế nào, ra sao, nhưng qua sự việc này, đều là một cơ may giúp mỗi người kitô hữu có dịp suy nghĩ và nhìn lại chính mình mà đừng bao giờ coi thường, lơ là, mất cảnh giác về việc sống đạo ngay trong hoàn cảnh của mình! Ông bà vẫn thường nói “ Đừng khinh lỗ nhỏ, coi chừng đắm tầu!”. Trong việc đạo đức cũng vậy, cứ tưởng là lỗi nhẹ, không ăn thua gì, lâu ngày quen quá hóa nhàm và trở thành tội phạm nặng nề lúc nào chẳng hay! Nhưng ngược lại, với việc làm đạo đức, thánh thiện, tốt lành, từng ngày qua ngày với những cố gắng tầm thường nhỏ bé đó…sẽ dẫn đưa người ấy đến chỗ “ tốt đẹp” chẳng ngờ.

Ngộ độc ma túy khi làm nhiệm vụ, thiếu úy cảnh sát tử vong

PLBĐ – Mới đây, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gởi Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, yêu cầu làm rõ thông tin thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) công tác tại Công an huyện Long Hồ, bị ngộ độc ma túy khi phá án.

Theo nội dung công văn ký ngày 15/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin mà báo chí nêu. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu báo cáo về Cục trước ngày 23/8 và công khai thông tin cho các cơ quan truyền thông. “Sở đã mời các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và đang chờ phản hồi từ 2 nơi này để thành lập Hội đồng chuyên môn làm rõ quy trình tiếp nhận, khám, chữa bệnh đối với thiếu úy Nguyễn Đức Đạt”, ông Trần Văn Út, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết. Dự kiến trong tuần sau sẽ tiến hành họp Hội đồng chuyên môn, ông Út cho biết thêm.

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Đức Dũng, cha của thiếu úy Đạt, rất bức xúc khi kể về việc bác sĩ trực của BVĐK tỉnh Vĩnh Long từ chối cấp cứu cho con mình. Theo ông Dũng, vào tối 13/7, thiếu úy Đạt cùng đồng đội đi truy bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Long Phước. Công an đã vây bắt được các đối tượng ở một nhà dân và đưa lên xe về trụ sở làm việc. Lúc này, do khát nước nên Đạt cầm ca đựng nước ở đây để uống. Trên đường về trụ sở công an xã, anh Đạt có biểu hiện khó chịu nên kêu đồng đội còng tay mình lại do lo sợ không kiểm soát được hành vi.

“Đồng đội của Đạt gọi cho gia đình tôi hay. Vợ chồng tôi nhanh chóng đến công an xã đưa con vào BVĐK tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Lúc này bác sĩ có mặt tên T. đến hỏi con tôi có uống rượu không?. Tôi mới bảo “Nó đi bắt ma túy có uống ca nước chắc có pha ma túy nên mới bị co giật, nhờ bác sĩ cứu giùm”. Tuy nhiên, bác sĩ T. nói ca này phải đưa qua BV Tâm thần cấp cứu rồi ông ấy bỏ vào phòng đóng cửa lại. Sau đó, điều dưỡng cũng đi hết, bỏ mặc gia đình và bệnh nhân”, ông Dũng nói.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, lúc 23h52 khuya 13/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đạt trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Người nhà đi cùng đã khống chế và đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính.

Bác sĩ giải thích rằng bệnh viện không có chuyên khoa sâu về tâm thần nên đề nghị người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần. Lúc 0h15 ngày 14/7, khi bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy Đạt đã hôn mê sâu, mất ý thức. Khoảng sau một giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

Sau đó, người nhà đưa bệnh nhân quay lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì được chẩn đoán chết trước khi vào viện, chưa rõ nguyên nhân.

Ông Trần Văn Út cũng khẳng định: “Bệnh nhân có tình trạng cấp cứu thì tất cả các bệnh viện phải tiến hành cấp cứu, chứ không phải riêng bệnh viện nào”. Khi cấp cứu xong, nếu bệnh nhân tạm ổn định thì bác sĩ mới chuyển qua chuyên khoa.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy loại methamphelamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 gram. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt do ngộ độc chất ma túy methamphelamine. (1)

PV
Theo PL&BĐ

Một vài tâm tình:

Là một kitô hữu, ai cũng đều biết rằng: Mình phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Không chỉ có riêng mình được mời gọi nên thánh, mà qua đó ta còn phải trợ giúp để người khác cùng nên thánh, nhờ đó mà cùng nhau được sống trong hạnh phúc Chúa tặng ban muôn đời.

Vì vậy, hai mặt của một con người luôn đi đôi và có ảnh hưởng đến nhau, cho nên không được coi trọng mặt nào để buông nhẹ mặt kia cũng như ngược lại. Do đó, để tránh những điều đáng tiếc không có, mỗi người phải cẩn trọng bao nhiêu có thể, cũng như không được kinh thường cho dù là chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt!!!

Biết như vậy, nhưng trong thân phận con người đầy bất toàn, lại chất chứa sự mỏng dòn, dễ vỡ…nên tránh sao hết được mọi sự “ nguy hiểm ” đang rình rập mình dưới đủ mọi hình thức chẳng ngờ!!!

Biết rõ điểm yếu này thì đừng bao giờ ta có thái độ hung hăng, hay tự hào vỗ ngực khoe khoang rằng “ ta đây”, trái lại luôn có thái độ khiêm tốn, cũng như luôn cậy dựa vào Lời Chúa soi dẫn, để khi có lỡ thì còn có cơ may có được giây phút tỉnh giấc mà quay đầu trở về bến ngay, bờ an toàn…nơi mà Thiên Chúa với lòng thương xót của Ngài vẫn hằng chờ đón người con biết quay đầu ăn năn, sám hối trở về…

Bài học trong “ Bữa Tiệc Ly ” được biểu lộ qua con người của Giuda, qua con người của Phêrô cùng các tông đồ khác…là một bài học quá đắt giá cho mỗi người chúng ta, cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào.

Vì vậy, trong cuộc sống ngay lúc này chúng ta hãy thận trọng đừng bao giờ khinh thường, đừng để tới lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết thốt lên câu muộn màng “ Tôi sai ”.

Đừng bao giờ để nước đến chân, lũ về sát ngay bên… mới giật mình nhìn trời, nhìn mọi người mà ngỡ ngàng thảng thốt “ ai hại tôi?”

Giờ này trách mình thì cũng quá trễ rồi!

Hay trách người khác thì cũng là quá muộn rồi, chẳng còn kịp gì !

Và trách cả Chúa, cả Thượng Đế, cả Trời Cao…sao Ngài không cảnh cáo sớm… thì cuộc đời của chính ta cũng là đã chấm dứt!

Để chết không phải là “ hết!” nhưng còn lại một nỗi đau và một nỗi đau dai dẳng, cao ngất…không biết đến bao giờ mới vơi, mới có thể chìm vào hư không mà quên lãng được???

Thiên Quang sss

(1)phapluatvabandoc.vn

Exit mobile version