Hàng quá “đát” & ảo ảnh trần gian

28 augustine - Hàng quá "đát" & ảo ảnh trần gian

Blog WGPSG (28.8.2011) — Bài viết của Nhật Nam với tựa đề “Chiêu làm mới thực phẩm ‘quá đát’ ở Trung Quốc” lại một lần nữa tố cáo những người vì ham lợi mà làm điều gian dối hại đến sức khỏe của người khác:

Nhà máy Thực phẩm Douqule đã sử dụng các loại hóa chất để tẩy hạn sử dụng trên bao bì của các loại thực phẩm, trước khi in lên đó một hạn sử dụng mới có ngày hết hạn xa hơn nhiều. Việc làm này là nhằm biến những đồ ăn đã để lâu thành đồ mới, Xinhua đưa tin.

Các nhà chức trách chỉ phát hiện ra hành vi bất lương này sau khi hai công nhân nữ, vốn tham gia vào việc dùng chất pha loãng màu để thay đổi hạn sử dụng in trên bao bì thực phẩm, kiện nhà máy Douqule và đòi bồi thường cho những đôi tay bị hóa chất gây hại.

“Rất nhiều trong số những người làm ăn lớn và cả những người buôn bán nhỏ ven đường, hiểu rõ rằng tuổi thọ của thực phẩm có thể được thay đổi bằng cách sử dụng các loại hóa chất”, đại diện một nhà sản xuất máy đóng gói thực phẩm ở Bắc Kinh cho hay.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các sự kiện liên quan tới các loại thực phẩm “bẩn” ở Trung Quốc trong những năm gần đây, từ sữa nhiễm chì cho tới thịt lợn bẩn. Tòa án tối cao Trung Quốc hồi tháng 5 yêu cầu áp dụng án tử hình đối với những tội phạm liên quan tới an toàn thực phẩm dẫn tới chết người.

(vnexpress.net)


Chỉ vì ham lợi nhuận mà phải đối mặt với cái chết thì thật uổng phí một đời người.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay dạy cho chúng tôi một cách sống cao hơn: Không chạy theo những mối lợi tuy thực tế nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh, vì được cả thế giới mà mất “mạng sống” thì cũng chẳng ích lợi gì. Mạng sống đây là mạng sống vĩnh cửu, bao gồm cả thân xác đời này và thân xác muôn thuở vào thời sau cùng.

Chính thánh Augustinô, con của thánh nữ Mônica, được Hội Thánh kính nhớ hôm nay, đã nhận ra chân lý này sau một thời sống theo những ảo ảnh của trần thế, nên đã viết ra những cuốn sách tự thuật để nhắn nhủ mọi người biết tìm đến sự thật trong Chúa.

Một thiếu nữ Islam cũng đã nhận ra được niềm vui mới khi được tham dự Đại hội Giới trẻ ở Madrid vừa qua trong lời thơ viết cho em gái:

“Thật đáng tiếc cho em đã không có visa để tới Tây Ban Nha! Có cả một triệu người với chị tại Madrid! Qui tụ tất cả người trẻ này tại đây để giúp họ biết Chúa Kitô cách mới mẻ quả là một ý tưởng hay. Chị không tới Madrid chỉ để thấy Đức Giáo hoàng. Chị còn muốn hiểu cách người Kitô hữu sống Ngày Giới trẻ Thế giới ra sao. Là một tín đồ Islam, chị từng biết nhiều người Kitô hữu, nhưng lần này, chị có cảm tưởng rằng mình còn đi xa hơn nữa.”…

Lạy Chúa, chúng con mang danh là Kitô hữu nhưng có khi chưa nhận ra những hồng ân Chúa đoái thương ban xuống hằng ngày trong cuộc sống, vì chúng con cứ mãi đi tìm những vật chất chóng qua của đời tạm. Xin giúp chúng con có một lập trường kiên định là chăm lo làm giàu cho cuộc sống tình yêu vĩnh cửu đích thực, không bị cuốn theo lợi danh trần thế, để có thể nhẹ nhàng tiến bước theo Chúa, và xây dựng được những gì tốt đẹp nhất, chân thực nhất cho cuộc đời.

Dung Lưu – Tóc Ngắn
nguồn: TGPSaiGon.net

Exit mobile version