Giới trẻ giáo họ Phong Doanh quyết tâm theo gương thánh Quan thầy

Ngày 28/8/2019, Giới trẻ Giáo họ Phong Doanh thuộc giáo xứ Thôi Ngôi, hân hoan mừng lễ thánh Augustino với chủ đề “Đừng Nản Lòng”. Thánh nhân đã được chính các bạn chọn làm quan thầy kể từ hôm nay.

Giáo họ Phong Doanh tọa lạc dọc bờ sông Đáy, xã Yên Trị, Ý Yên, Nam Định, nơi xa xôi nhất TGP Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giáo họ được quy tụ đông đảo các bạn giới trẻ đến từ các giáo xứ, giáo họ trong và ngoài giáo hạt, niềm vui rạng rỡ không những trên khuôn mặt các bạn giới trẻ mà còn cả trên từng người trong giáo họ.

Trong lịch sử Giáo hội, thánh Augustino được biết đến như một vị thánh có một quá khứ đầy rẫy những lỗi lầm nhưng với sự thúc đẩy của Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện của mẹ Ngài là bà thánh Mônica và sự nâng đỡ dìu dắt của thánh giám mục Ambrosio, thánh Augustino đã sử dụng tài năng của mình để làm sáng danh Giáo hội ngay từ những ngày đầu của lịch sử. Chính vì thế mà Giới trẻ Giáo họ Phong Doanh đã nhận thánh Augustino làm quan thầy của mình để chính mẫu gương của Ngài sẽ là mẫu gương cho chính các bạn giới trẻ trong giáo họ noi theo trong đời sống Đức tin của mình.

Chương trình mừng lễ được bắt đầu từ lúc 15h30. Sau khi tập trung khởi động, cha quản xứ Antôn Ngô Văn Thông đã giúp các bạn tìm hiểu về thánh Augustino cũng như về chủ đề “Đừng Nản Lòng” (lời của Thánh Augustino) mà các bạn giới trẻ giáo họ Phong Doanh đã chọn cho ngày mừng lễ hôm nay. Các bạn trẻ sôi nổi đặt những câu hỏi để cùng với cha xứ Antôn giải đáp những khó khăn và thắc mắc mà các bạn gặp phải trong đời sống.

Vào lúc 17h30 tất cả các bạn cùng tham dự cuộc rước kiệu Thánh Augustino rất trang trọng. Đoàn rước đã cung kính tiến vào nhà thờ và bắt đầu Thánh lễ lúc 18h00 do cha xứ Antôn Ngô Văn Thông chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Linh – phó đặc trách giới trẻ hạt Nam Định và cha phó Gioan Nguyễn Huy Thịnh, cùng đông đảo quý cộng đoàn và các bạn trẻ.

Trong bài giảng Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đã chia sẻ tiểu sử và hành trình nên Thánh của Augustino và mời các bạn trẻ hãy đứng lên như lời Thánh Augustino đã nói “Đừng nản lòng” trước những vấp phạm của mỗi chúng ta nhưng hãy sám hối trở về với Chúa như chính Thánh nhân đã trở về và cảm nhận được sự yêu thương của Chúa dành cho Ngài.

Thánh lễ kết thúc với lời cảm tạ tri ân của bạn đại diện cho giới trẻ Phong Doanh, thay mặt giới trẻ gửi đến quý cha, các hội đoàn cùng các vị khách mời đã quan tâm giúp đỡ và đến dự ngày vui hôm nay.

Ban tối, các bạn cùng lắng đọng trong giờ cầu nguyện với sự dẫn dắt của cha phó Gioan. Chính trong giây phút thinh lặng cầu nguyện này các bạn cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người hiện diện.

Tiếp sau đó, Đêm văn nghệ bùng cháy được mở ra sau lời tuyên bố khai mạc của cha phó Gioan cùng với những tiết mục đặc sắc được các bạn giới trẻ mang tới với một bức tranh thật nhiều màu sắc và tiếng cười. Kết thúc chương trình, các bạn trẻ đã có những giây phút cháy hết mình trong phần lửa trại với những trò chơi mang lại tinh thần đoàn kết, và niềm vui cho các bạn trẻ.

Hy vọng rằng qua việc mừng lễ thánh quan thầy hôm nay, giới trẻ giáo họ Phong Doanh sẽ sống đức tin mạnh mẽ hơn nữa và biết noi gương Thánh Augustinô bổn mạng, biết cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô, sống như Thánh Augustinô để làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Cha quản xứ Anton Ngô Văn Thông chia sẻ với các bạn

Rước kiệu thánh Augustino quanh khuôn viên nhà thờ

Các bạn tham dự Thánh lễ

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh chia sẻ trong Thánh lễ

Các bạn dâng của lễ

Liên hoan văn nghệ mừng lễ thánh Quan thầy

Nhiệt huyết bùng cháy

Đồng lòng quyết tâm bước theo gương thánh Quan thầy
Hết mình bên ngọn lửa thiêng

Nhà thờ giáo họ Phong Doanh

Giới trẻ Phong Doanh

Ảnh: Huy Tuấn

Exit mobile version