Giáo họ Nội Thôn mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu quan thầy

Ngày 01/10/2019, cộng đoàn giáo họ Nội Thôn – giáo xứ Cẩm Cơ hân hoan mừng lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu quan thầy. Đặc biệt trong ngày vui này, 48 em thiếu nhi của giáo họ cũng được hân hoan khi lần đầu tiên đón rước Chúa Giê-su Thánh Thể ngự vào trong tâm hồn.

Đúng 9h00, đội con hoa giáo họ Nội Thôn hòa vào vào điệu múa cùng hương thơm ngào ngạt, đẹp tươi của các loài hoa, hương trầm nghi ngút tôn vinh Thiên Chúa và mừng kính tháng Đức Mẹ Mân Côi. Đó là những đóa hoa của tình hiệp nhất, tình yêu thương, đức tin vững mạnh của người con giáo  họ Nội Thôn góp nhặt sau bao nhiêu ngày tháng qua. nhà thờ giáo họ. Các hội đoàn cùng nhịp nhàng tiến bước trong tiếng kèn và tiếng hát hòa vang tấu mừng ca khen Mẹ.

Đến 10h00, cộng đoàn rước đoàn đồng tế tiến lên cung thánh để dâng thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu quan thầy. Thánh lễ do Cha Antôn Trần Quang Tiến chủ tế, đồng tế với ngài có Cha Antôn Phạm Văn Dũng chính xứ Cẩm Cơ và Cha Giuse Trần Ngọc Long.

Trong thánh lễ, Cha Antôn chia sẻ: “Nhắc đến tên vị thánh trẻ tuổi này, người ta nói rất nhiều về thánh nữ bởi một tâm hồn nhỏ, nhưng lại có một ước vọng rất cao siêu, làm các việc tầm thường với một tâm hồn phi thường, mặc dù cuộc sống của ngài tràn ngập đau khổ. Trong cuốn nhật ký “Một tâm hồn” do thánh nữ viết giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của hoa hồng ngài cầm trên tay, những bông hồng đó được nở ra từ đau khổ nếu biết đón nhận trong niềm vui vì Đức Kitô”.

Thánh lễ diễn ra trong sự nghiêm trang, sốt sắng; đặc biệt là sự hân hoan, háo hức của 48 em thiếu nhi lần đầu được đón nhận Đức Kitô vào trong tâm hồn. Để rồi noi gương thánh nữ Tê-rê-sa các em biết sống theo Chúa, sống như Chúa và làm nhân chứng cho Chúa.

Cộng đoàn hiệp cùng hội con hoa tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi

Cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi

Cha Giuse Trần Ngọc Long công bố Lời Chúa

Vui biết bao khi lần đầu tiên con được tiếp rước Chúa vào lòng

Đội kèn hòa tấu mừng kính thánh quan thầy

Ngọn Nến

Exit mobile version