Giám mục Mexico: Đừng thờ ơ với bệnh dịch buôn người

Các giám mục Công giáo Mexico khuyến khích các tín hữu ở đất nước này đừng thờ ơ với nỗi đau của nạn nhân buôn người, mà hãy hành động để chống tham nhũng và khai thác.

Chúng tôi không thể chấp nhận sự bóc lột, chúng tôi không thể làm quen với sự đau khổ. Hãy để chúng tôi tố cáo khai thác! Bởi vì chừng nào nạn buôn người vẫn bị che giấu, những kẻ buôn người sẽ tiếp tục hành động với sự bất lực, Hội nghị các Giám mục Mexico nói trong một tuyên bố trên trang web của mình.

Tuyên bố, được phát hành cho Ngày Thế giới Chống buôn bán người vào ngày 31 tháng 7, yêu cầu người Công giáo cầu nguyện cho những người đang bị bóc lột và mạnh dạn lên án tố cáo tham nhũng và đồng lõa.

Hãy để chúng tôi cầu nguyện vào ngày này cho những người đau khổ vì sự bóc lột này khóc lên thiên đàng và chúng ta hãy tự hỏi: ‘Tôi có thể làm gì? Tôi phải làm gì đây? Đức Chúa Trời và Đức Trinh Nữ Maria sẽ đồng hành với những nỗ lực của chúng tôi, các giám mục nói.

Buôn bán có nhiều hình thức, các giám mục Công giáo cho biết, bao gồm mại dâm, nô lệ, nô lệ cưỡng bức, cắt bỏ nội tạng, cưỡng hôn, và nhận con nuôi bất hợp pháp. Họ lưu ý rằng phần lớn nạn nhân buôn người – khoảng 70% là phụ nữ và trẻ em gái, chủ yếu bị buôn bán để khai thác tình dục.

Nạn buôn người trao quyền cho các vi phạm nhân quyền khác, họ nói thêm, góp phần vào nghèo đói, phân biệt đối xử và bạo lực.

Điều quan trọng là mọi người phải biết các dấu hiệu buôn người, để xác định và báo cáo các trường hợp của nó, các giám mục Mexico nói.

Trong khi nhà nước Mexico lên tiếng cam kết chống buôn bán người thông qua phòng ngừa, bảo vệ và truy tố, các giám mục nói cần có phản ứng phối hợp, với sự cộng tác giữa các nhà thờ, truyền thông, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo khác của xã hội dân sự.

Người Công giáo không được thờ ơ với điều này trong xã hội, họ nhấn mạnh, nhưng nên chú ý đến hiện tượng và cách nó hoạt động để có thể can thiệp.

Các giám mục Mexico cảm ơn các phong trào trong Giáo hội chống lại nạn buôn người và giúp đỡ các nạn nhân của nó. Họ đặc biệt đề cập đến Talitha Kum, một mạng lưới do các chị em tôn giáo đã phục vụ 10.000 người sống sót sau khi bị buôn bán ở 77 quốc gia. Hai chị em đi cùng nạn nhân đến nơi trú ẩn và giúp đỡ họ khi họ trở về nhà.

Exit mobile version