Ếch vượt đáy giếng!

1. Ếch Trẻ là đầu tiên của dòng tộc nhà Ếch không tin vào những gì đã trở thành “ý thức hệ”, truyền lưu bao đời nay ở dưới Thung Giếng. Ở trường lớp, nó là một học sinh cá biệt, có những câu hỏi “nổi loạn” khiến thầy cô không ưa.

Nó không đồng ý vơi cô dạy Địa: “Thung Giếng là tất cả thế giới, ngoài Thung Giếng chẳng có thế giới nào khác nữa…”.

Với Thầy dạy Giáo dục Công dân: “Trí năng chúng ta có hạn, chỉ thực sự chắc chắn và đáng gọi là chân lý khi chứng minh được bằng thực nghiệm. Khoa học mới đáng cho ta tin tưởng nhất, còn chuyện thần thánh chỉ là sản phẩm nhảm nhí, mê tín dị đoan… Yêu lao động, yêu đồng bào, biết phục vụ cho đồng loại, đấy là lý tưởng của Ếch quân tử!”…

Có lần Ếch Trẻ thắc mắc cô dạy Vật lý: -Thưa cô, bầu trời có thật nhỏ hơn Thung Giếng không? Liệu phía trên bầu trời ấy có còn thế giới nào khác nữa không? Liệu ta có thể đi tới và vượt qua miệng Giếng được không?…

Một loạt “thao thức” của trò Trẻ, bị cô “dội gáo nước lạnh”:

– Đấy là những câu hỏi ngớ ngẩn nhất trò có thể nghĩ ra. Lần nữa tôi khẳng định với các trò: Chúng ta không thể vượt tới miệng Giếng vô cùng trên cao ấy. Các em đừng có suy nghĩ hão huyền.

– Thưa cô, thỉnh thoảng em vẫn thấy có con gì đó bay qua miệng Giếng, có lúc cả đàn. Nếu bầu trời chỉ bằng nắp Giếng, bên trên không còn khoảng trống rộng hơn Thung Giếng thì mấy thứ đó đi về đâu? Trẻ chưa hết “cắc cớ”.

– Em bị ảo giác, thế thôi. Điều này khoa học đã chứng minh. Hẳn các em còn nhớ thí nghiệm cô làm khi cho chiếc đũa vào ly nước, nhìn đũa gãy khúc, nhưng đấy chỉ là ảo ảnh. Các em nên nhớ, ngoài Thung Giếng không còn nơi đâu có sự sống!.. Thôi các em tập chung vào học tập! Chịu khó học tập, mai mốt có học, có địa vị, có cuộc sống sung túc, thế là hạnh phúc, là thiên đàng đấy!

Ếch Trẻ chưa bao giờ thỏa mãn với những câu trả lời của thầy cô, chưa bao giờ hài lòng về những gì “nghe thấy” mà khoa học nhà Ếch khám phá….

Trẻ ấp ủ hành trình vượt đáy Thung Giếng, muốn xem phía trên bầu trời ấy còn có điều gì hay ho nữa không.

2. Ếch Trẻ nằm kềnh trên bãi cỏ, chỗ gần miệng Giếng nguyên quán, thả trí theo bầu trời sinh động với ti tỉ mắt sao nhấp nháy. Thế là những nghi ngờ của Trẻ đã được giải tỏa, đồng thời lại mở ra chân trời thao thức khác, lớn hơn, đẹp hơn…

Sau một thời gian du ngoại, quyết tâm về lại thế giới Thung Giếng để “tuyên truyền” những chân lý tuyệt vời cho nhà Ếch, đột nhiên chùn lại!

Có nên không? Thế giới Thung Giếng kỳ lạ lắm, không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài truyền thống, ngoài ý thức hệ- bây giờ Trẻ quả quyết ý thức hệ quái đản, mãi lú- có từ hàng bao đời nhà Ếch. Những khám phá mới lạ của Trẻ giúp thăng tiến Ếch quyền- Thung Giếng văn minh tiến bộ… chắc chắn sẽ bị cho loại tư tưởng điên dại, phản động… sẽ bị cách ly, sẽ bị cô lập, sẽ bị trù dập- tù tội, sẽ rồi lạc lõng…

Thế mình trở về làm gì (điên à!), nhất là phải từ giã thế giới sinh động, tốt đẹp trên miệng Giếng (có đáng không!)?!…

Khi vượt trên tầm nhìn miệng Giếng, Trẻ mới hay sự hiểu biết của Ếch dưới Thung Giếng thật tủn mủn, chật hẹp. Toàn tuyên truyền bậy bạ, láo toét…

Càng đi, Ếch Trẻ càng khám phá thế giới muôn màu, muôn sắc, càng thấy mình nhỏ bé; càng vươn đến tầm nhìn cao hơn, bao dung hơn…

Nếu không chia sẻ những gì mình biết, Trẻ lại thấy mình có tội lớn với đồng loại Ếch. Ấn tượng nhất, kỳ diệu nhất đối với Ếch Trẻ trong thế giới mới này là loài sinh vật đi bằng hai chân, có tên gọi là “Con Người”. Con Người đã làm thay đổi quan niệm của Trẻ về chân lý, về ý nghĩa cuộc đời. Người ta chỉ thực sự lớn lên khi biết làm cho người khác cùng lớn lên; Cuộc đời chỉ thực đáng sống, có ý nghĩa khi đừng quên vun chăm hạnh phúc cho người khác…

Hình ảnh Con Người làm Trẻ thêm can đảm quyết định về lại thế giới Thung Giếng. Vả lại, nếu thêm nhiều Ếch có cùng xác tín như Trẻ, có chung ‘giác ngộ’ như Trẻ chắc chắn một lúc nào đó thế giới Thung Giếng sẽ phải đặt lại vấn đề “tầm nhìn” của mình. Trẻ sẽ rủ nhiều đồng bạn lên khỏi miệng Giếng, ấp ủ một ngày không xa Thung Giếng sẽ thay đổi. Trẻ đã khám phá con đường vượt Thung Giếng…

3. Thung Giếng xôn xao khi thấy Ếch Trẻ biến mất rồi lại bất ngờ quay về, và đang hết sức cảnh giác với những tư tưởng mới mẻ, đầy nguy hiểm của nó.

Thung Trưởng người khai sinh chủ thuyết ‘mãi lú’- tự cho mình cha già Thung Giếng, đồng chí uy tín và đáng sợ nhất Thung Giếng tuyên bố: “Ếch Trẻ bị điên nặng. Cấm mọi Ếch, nhất là tụi Ếch Thanh niên giao tiếp nó”.

Trẻ bị cô lập hoàn toàn, chỉ cần thấy thấp thoáng nó, các Ếch khác vội lảng xa vì sợ liên lụy. Tuy nhiên tụi Ếch đang ngấp ngưỡng tuổi trưởng thành lại thích Trẻ, mê những câu truyện mới lạ, hấp dẫn của nó, nhất là những câu truyện về thế giới Con Người…

Họ vẫn lén lút riêng gặp !

Tin trấn động Thung Giếng: Hàng chục Ếch, chính xác 29 Ếch (không kể Trẻ, vì nó bị coi như đã chết) thuộc loại “hạt giống đỏ”, là niềm kỳ vọng nhất của Thung Giếng mất tích một cách kỳ lạ.

Thôi rồi, nó bị thằng Ếch Trẻ dụ dỗ!…

Các Ếch Mẹ mất đứa con ưu tú đến Thung Trưởng đồng chí khóc hu hú… khiến Thung Trưởng đồng chí bối rối và… điên tiết: “Các chị Ếch tốn nước mắt làm gì với thứ con theo thằng mất nết ấy. Coi như chúng đã chết… Đi với thằng đó, chắc chắn đi đến chỗ chết, chứ hay ho gì!”.

Đàn Ếch 29 con không tính Ếch Trẻ- cuối cùng đã vượt thắng hành trình vượt đáy Giếng, và ngỡ ngàng trước tầm nhìn mới- một thế giới kỳ diệu trên cao…

Đàn Ếch tung tăng nhảy băng qua đại lộ…

Bất chợt chiếc xe Container chạy qua… Ếch không kịp tránh, một táp- cán chết 12 con. Ếch Còi, nhờ sức yếu đi chậm hơn nên kịp nhảy tránh thoát. Không may cho Ếch Còi, vừa lúc có chiếc xe hai bánh chạy tới…

Ếch Còi bị thương nặng lắm, nhưng cố lết về đến Thung Giếng, rồi đến nhà… Cha Mẹ Ếch Còi vội ra, thêm nhiều Ếch hàng xóm chạy đến…

Còi kịp thều thào: “Ôi, cuộc đời!…”, thở hắt hơi ra, rồi thanh thản đi về cõi thiên thu!

Trông thật mãn nguyện !

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version