Đừng lo… đồng chí của ta mà!

1. Dạo này thế giới Súc Vật bên nước Đông Lào đang bước vào cuộc khủng hoảng lớn, khủng hoảng trầm trọng; khủng hoảng báo động SOS !…

Khủng hoảng về chỗ ở !

Không có chỗ an cư làm sao đảm bảo sanh nở… Nguy !

Khủng hoảng đến giống nòi !

Một khi đã chạm ranh giới nguy cơ diệt chủng giống nòi, thì vấn đề trở nên nguy cấp, sống còn.

Nguyên nhân, dân Sản Đỏ ở đây không ngừng lấn chiếm đất Rừng, đất Ruộng- Nông nghiệp… Tấc đất tấc vàng, mất một tấc thêm nguy khốn bất an cho trại Súc Vật…

Hữu Sản Đỏ chỉ là thành phần thiểu số trong nước Đông Lào nhưng lòng tham thì vô hạn, lựu đạn cầm tay nên có uy lực lắm, ngang ngược, coi Trời bằng vung.

2. Các Trại Súc Vật nước Đông Lào liên kết đâm đơn kiện, từ Tiểu cấp- Trung cấp- Đại cấp- Phúc thẩm cấp… nhưng xem ra ‘bó tay’ với tụi Sản Đỏ.

Trại Súc Vật cuối cùng vượt cấp, kiện đến Thiên đình cấp – cấp cao nhất trong hệ thông Tư pháp.

Thiên đình đã cử đoàn thanh tra xuống… song phát hiện tụi Sản Đỏ không phải loại vừa, chúng đều hàng CÓC (cocc-con ông cháu cha), loại CÓC này sinh ra toàn thứ dữ thuộc hàng con ông trời, cậu ông trời..

Đã thuộc hàng trời con thì bố ái dám đụng tới, chẳng ai dại đụng vào. Bó tay toàn tập !

Nói bó tay toàn tập có phần oan cho quan Thiên đình…

Để trấn an Súc Vật và để hạn chế phần nào lòng tham, Thanh tra Thiên đình kiến nghị và đã ra nghiêm luật: Vì an toàn lương thực- An toàn cư địa cho Súc Vật, cấm chuyển giao chức năng sử dụng đất Nông Nghiệp, Đất Rừng…

Chỉ cần có chiếu chỉ ‘luật nghiêm’ từ Tòa tối cao Thiên đình, các loài súc vật hả hê… Bao nhiêu bất công, oan ức do tụi Hữu Sản Đỏ gây ra dần bay theo mây khói.

2. Bọn Súc Vật tuy có tiếng cù lần, chậm tiêu nhưng cũng không khó nhận ra sự thật phũ phàng của ‘chiếu Tòa Thiên đình’.

Đấy là… Luật nghiêm chỉ xử cho hàng Chủ Dân, hay Dân Đen. Mà thành phần này đâu có tội gì với Súc Vật, đâu có nguy hại cho Súc Vật, nếu không muốn nói là những ân nhân lớn của Súc Vật…

Đấy là… phần thuộc CÓC- Sản Đỏ vẫn nằm ngoài làn ranh nghiêm luật, nếu không muốn nói họ ngổi xổm trên luật thách thức (nói theo ngôn ngữ dân dã của Trại Súc Vật, hơi tục: ‘ỉa, đái…’ trên pháp luật !)…

Một thực chứng nhỏ đang thời báo: Khu Rừng Cấm, Rừng Phòng hộ có tên Núi Sóc- lãnh địa Nhà Sóc dễ thương đột nhiên có hàng trăm Biệt thự, Biệt phủ xâm chiếm… Chúng tồn tại ngay giữa Thủ đô hàng chục năm nay đầy ngạo nghễ, thách thức… Có quan chánh pháp nào dám đụng đến đâu ?

Chảng hạn Thủ Thiêm từng là nơi Rừng- Ruộng cò bay thẳng cánh ngay- trăm năm Sài Gòn được bảo toàn nhưng mới vài chục năm mang tên Thành Hồ dưới thời Sản Đỏ đã băm nát tơi bời …Nghe nói, ở đây không chỉ có Súc Vật khốn đốn chỗ an cư mà chính Chủ Dân đen đầy oan ức, đã- đang bị dập vùi lên xuống… Nghe nói có cả người tự thiêu !… Rồi đất Lộc Hưng nóng hồi, cướp đất trắng trợn, rồi dựng truyện, rồi vu cáo, dùng tuyên truyền toa dập,,,

Nực cười hơn, nhà Cóc nọ giữa thanh nhiên bạch nhật công nhiên lấy mấy chục ngàn mét vuông đất ‘đảm bảo nguồn lương thực’ đơn giản chỉ để làm mộ chôn một ông Cóc to tộc nhà vừa băng hà… Rồi tiếp tộc Coc to khác mới chết, cũng lấy hàng ngàn mét vuông đất ‘đảm bảo nguồn lương thực’…

Chúng coi luật quy định mộ chôn không quá 5m2 như cỏ rác!

‘Đấy, chúng ngang nhiên vi phạm luật Trời ấy có đại biểu Dân Đen nào lên tiếng bảo vệ- cho dù Đông Lào có tiếng là nước có nhiều đại diện cho Chủ Dân ở nhiều cấp nhất thế giới (từ cấp Xã- Huyện- Tỉnh- Quốc gia). Đại diện cho đồng loại Chủ Dân họ còn sợ, không dám ho he, thì loại Súc Vật như tụi mình là cái đinh rỉ gì đối với Sản Đỏ”, nhà Bò có lần an ủi nhà Trâu khi bị cướp hết đất đai bao đời chỉ để tụi Sản Đỏ làm chỗ hú hí, đánh golf.

Nhờ luôn có những hiện chứng bi cảnh sống động từ Dân Đen, thế giới trại Súc Vật xem ra tìm được được an ủi nên chưa đến lúc nổi loạn.

3. Năm Con Heo Chủ Niên theo vần xoay con Giáp, đương nhiên Heo lên làm Thủ lĩnh các trại Súc Vật.

Thủ lĩnh Heo bất ngờ ra công báo mở Đại hội cấp Trung Ương, quy tụ đại diện các cấp Trại Súc Vật ở nước Đông Lào về họp khẩn.

Việc rất quan trọng, họp khẩn!

Lý do, Sản Đỏ mới làm lễ khánh thành con đường to- siêu tốc- siêu lớn… Nghe nói ngốn mấy chục ngàn tỉ ông tệ râu dài gì đó, mất bao đất Rừng, Đồng lúa…

Heo thủ lĩnh tuyên bố:

– Kính thưa các đồng chí từ khắp các Trại Súc Vật nước Đông Lào. Chẳng nói các đồng chí qúa biết thế giới Súc Vật ta đang dồn vào chỗ chết do không còn đất cư ngụ…

Báo cáo các đồng chí một tin mừng. Từ giờ trở đi Súc Vật ta không phải bận tâm chỗ ở nữa, có thể tìm được lợi ích chung với đồng chí Sản Đỏ, nhờ đó chỗ làm ổ an gia Súc Vật phải nói nhiều bao la bát ngát, toàn nơi ngon- cao cấp không… Nghe nói tụi Sản Đỏ mới khánh thành một con đường bự lắm, rộng lắm, đẹp lắm… Đấy là những nơi các đồng chí lên ở, rồi tiếp các con đường khác… Mục đích đại hội, xin các đồng chí chuẩn bị tinh thần và tìm cách lên đó lập ổ.

– Ôi !…Ôi!… Không thể được thưa Thủ lĩnh Heo !… Chúng ta lên đó để bọn Sản Đỏ thịt hết à. Chị Gà thảnh thốt.

– Có gì mà sợ. Đất làm đường chúng cướp từ các Trại Súc Vật của ta. Giờ ta lên lấy lại tài sản của mình, lấy lại lẽ công bằng có gì mà sợ. Anh Dê cho ý kiến.

– Đừng nói chuyện Công Lý với tụi này… Thế các đồng chí biết tại sao chúng có tên ‘Sản Đỏ’ không ? Trâu triết gia nói.

– Ơ… Bác Trâu nói xem sao ?

– Kính thưa tướng Heo và các đồng chí. Cả đời tôi gắn bó với Nông gia, nên tôi có thể nói hiểu rõ. Để có tài sản hưởng thụ chúng dụ dỗ, kích động hận thù, đánh nhau, cướp chính quyền, cướp ruộng đất- tiền của của người khác. Tài sản chúng có nhuốm đầy máu và nước mắt của người khác…

– Ồi, sao bọn đó ác thế …! Một tiếng bộc kêu của Súc Vật nào đó cuối phòng đại hội.

– Thế tôi mới nói: Đừng nói công lý, chính lý với hạng này. Chúng thuộc loại mãi lú, đã thế vị Tổng soái chúng lại ra luật nghiêm cấm ‘tự chuyển biến- tự diễn biến’. Do đó, xin đừng nói điều phải trái, chúng không những không nghe nghe mà nhiều lúc còn chuốc họa vào thân. Bác Trâu quả quyết như một tuyên tín.

Tiếp lời, Chó- nguyên Thủ lĩnh (các trại Súc Vật quy định, chữ ‘Nguyên Thủ lãnh’ chỉ dùng cho Súc Vật vừa hết chủ Niên giáp):

– Bác Trâu nói đúng. Đấy, cứ vụ Đồng Tâm ngay ở Hà Nội, Cụ gì đó đáng bậc cha ông, công trạng cách mạng lẫy lừng, tuổi đảng quá nửa đời người, huân chương huy chương đeo che hết ngực… chỉ vì lên tiếng bảo vệ Ruộng đất cho bà con… bị chúng sai côn đồ đến bắt, đánh cho gẫy chân… Ngang ngược đến thế, có ai làm gì được chúng ?! May có quan Facebook của Nước Đẹp (Mỹ quốc) qua chơi, nên Sự thật phơi bày khắp thế giới, khiến muôn Dân thiên hạ phản đối, nên chúng tạm gác ‘ăn cướp’… Điều quan trọng và đáng bận tâm nhất lúc này đối với chúng là làm sao ra được cái luật ‘Thú Vật- Animal’ để hạn chế tai mắt quan Facebook…

Các ý kiến tiếp, tiếp… Nói chung các ý kiến đều phản bác ý tưởng Thủ lãnh Heo khi ‘liều lĩnh’ bảo các đồng chí Súc Vật lên đường to nào đó làm nhà an cư là nguy hiểm, không thể chấp nhận được !…

Thủ lĩnh Heo đúng là Thủ lĩnh có bản lãnh, không hề giận những ý kiến phản bác trái chiều, cứ để Súc Vật tự do phát biểu chính kiến.

Khi các ý kiến có phần vơi đi, bất ngờ Đại hội thấy Thủ lĩnh Heo cười giòn giã, sảng khoái

– Éc..éc…éc!… Ha…ha… ha !… Éc… éc… éc !… Các đồng chí biết một mà không biết mười… Éc..éc…éc!… Ha…ha… ha !… Éc… éc… éc !…

Thủ lính Heo tiếp:

– Ta đã sai người đi điều tra kỹ lắm rồi, vào tận Rừng Già hỏi tộc Khỉ về loại Sản Đỏ. Các đồng chí yên tâm, yên tâm… Bây giờ mời Chị Mèo công bố kết quả điều tra.

Nhẹ nhàng và thoắt cái Chị Mèo đã đứng trên bục phát biểu danh dự.

– Báo cáo Thủ Lĩnh Heo, báo cáo các đồng chí Súc Vật. Thủ lĩnh bảo ta yên tâm lên đường to đẹp làm ổ an cư là có cơ sơ vững chắc, hoàn toàn không có chuyện ‘tự chuyển hóa- chuyển biến’ do đó cực kỳ yên tâm !

Sau khi điều nghiên công phu và hết sức cẩn trọng, tôi quả quyết bọn ‘Sản Đỏ’ cùng là loài Súc Vật như ta, có gốc tổ từ Tộc Khỉ.

Như vậy, căn xét nguồn gốc, họ chính là đồng chí của ta, đều là Súc Vật như ta. Chúng có thể giết Chủ Dân đen, giết cả cha- mẹ- vợ- chồng- con cái- con đực… chứ không đời nào đi giết hại đồng chí chính mình. Câu này được coi như tôn chỉ, được ghi khắc trong Tim Óc của mỗi Sản Đỏ:

‘Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình thương một, thương Ông thương mười’.

‘Ông’ ở đây chính là biểu tượng tối cao cho tình đồng chí…

4. Có thêm quả quyết từ tộc Mèo, vốn nổi tiếng khôn ngoan, tài giỏi thuộc hàng bậc nhất của Trại Súc Vật, các loại Súc Vật khác thêm yên lòng.

Một cuộc di trú rầm rộ của các loại Súc Vật….

Chúng thản nhiên kéo lên làm ổ trên Đường to bự- rất dài… còn mới toăn, chưa bay mùi hương thơm nhựa đường.

Con đường bỗng xuất hiện hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn… ổ Chuột- ổ Gà- ổ Trâu- Ổ Voi…

Và sau mỗi cơn mưa, đất đai phì nhiêu mát mẻ, các loại Súc Vật lại đua nhau lên làm ổ an cư.

Dân bức xúc, kêu ca ầm trời!…

Thích ở chỗ, biết rõ các đồng chí Súc Vật lên làm ổ, nhưng vì ‘tôn chỉ’ bảo vệ tình đồng chí, tụi Sản Đỏ trả lời báo chí, nguyên nhân lại đổ tội tất cho Ông Trời: Lúc bảo trời mưa; lúc bảo trời nắng quá….

Cũng có đồng chí sợ ‘quả báo’ khi đổ cho Ông trời, lại tìm lý do: tại ít xe lưu thông; đường đang chờ lún… đúng quy trình !…

Thậm chí không ít Chủ Dân sập ổ Trâu, ổ Gà… để lại nhiều tang thương chết người, nhưng khi trả lời báo chí mới đây, đồng chí vẫn ra sức bảo vệ cho ‘đồng loại Súc Vật’, rồi đổ tội tất cho người đi đường, đại loại ‘ổ Gà không làm chết người, lỗi là do người Dân không nhìn đường…’[1]

Tuyệt nhiên không ai dám nhìn thẳng sự thật tại các đồng chí Súc Vật gây thảm họa…

5. Không bao lâu, Thủ lĩnh Heo ra lệnh: mỗi Trại Súc Vật phải căng băng rôn- đề bảng to tướng ngay trước cổng trại:

‘Đồng Chí Súc Vật quang vinh muôn năm!’

Trương Ái Nhiệm

____________

[1] x. mychildren.us

Exit mobile version