Đôi vợ chồng lương dân vào nhà xứ chúc Tết

1. – Alo cha có nhà không? Định vào chúc tết ông cha đây !

Bất ngờ khi thấy ‘số Vip’ gọi, tớ rộn ràng:

– Có đấy, tôi đang ở nhà. Anh chị đến đâu rồi ?

– Đang đứng trước cổng Nhà thờ đây !…

Tớ nói số ‘vip’ vì Chị lương dân này đã để lại ấn tượng đẹp về sự ngay thật, không gian tham- một nhân cách lớn

Tớ có cái tật là lâu lâu đi ra chợ… ‘du lịch’, mua đồ. Có lần đang đi, bỗng có tiếng gọi giật lại ‘ông cha…ông cha…’, Chị chạy lại nói:

– Bữa trước cha mua đồ, tôi thối còn thiếu 5000 đồng. Tôi trả ông cha.

– Thôi, biếu Chị luôn…

Song Chị nhất định trả tiền…

Tớ đành vào tiệm Chị chọn mua một số đồ gia dụng cần thiết, khi trả trừ đi số tiền ‘thối thiếu’.

2. Chị kể cái lần đầu gặp gỡ ‘ông cha’… phát ghét.

Ngày ấy đang ế ẩm, đang buồn chán thì tớ vào. Sau cái gật đầu chào, tớ cứ thản nhiên vào quầy hàng xem đồ, cầm xem cái này cái nọ…

Người lạ hoắc, lại thấy khách thản nhiên… Chị theo dõi, cảnh giác.

Sau này Chị nói: – Tôi phải cám ơn cha… Nói thật, từ ngày cha vào, thấy buôn bán tốt hơn, đỡ ế ẩm hơn trước.

– Chị cần mua mấy cái lò đốt than.

– Chi vậy ?

– Lần sau có ế thì đốt lên sẽ hết ẩm, dễ hanh thông.

Cả hai vợ chồng cười….

Người chồng tiếp lời:

– Về nhà vợ tôi có nói lại… Cha đến như Chúa đến.

Tớ chuyển qua đề tài khác:

– Có lần đến mua hàng thấy chị cầm giấy đốt đốt, khua khua… làm chi vậy ?

– Bữa đó gặp bà bầu mở hàng, xui lắm nên đốt trừ xui. Mà đúng đấy cha.

– Sao gặp bà bầu lại xui, sao không cho đó là may?

– Biết đâu à, thấy người ta nói sao thì tin vậy.

Tớ nói: Đây là quan điểm bình dân theo kiểu ‘bĩ cực sanh thái lai’ hay ‘thái lai sẽ đến bĩ cực’[1]. Khi người ta đạt tới điểm cực sướng hay cực khổ thì sẽ bước qua chiều ngược lại. Hết khổ tới sướng, hết sướng tới khổ. Bởi vậy mới có quan điểm, gặp bà bầu, đám cưới, hay cô gái đẹp… là xui, ngược lại gặp đám ma, người xấu…thì hên.

Quan điểm trên xem ra áp dụng vào cuộc sống con người có tự do đôi khi lại không đúng, có khi mang tiếng dị đoan. Cuộc sống xấu tốt nhiều lúc bởi cái nhìn: nếu ta đeo cặp mắt kính đen ta thấy đời đen, kính hồng sẽ thầy đời hồng…

Về trường hợp gặp bà bầu, tôi lại cho hên, may mắn, thay vì một người khách ghé thăm quầy hàng, bây giờ ta được hai người một lúc ghé thăm…

Tớ kể câu chuyện ‘năm tuổi… giá mà’. Một người đang định rút mấy tỷ đồng gởi quỹ tín dụng để mua căn nhà ước mơ nhưng lại thôi, vì nghĩ năm tuổi mua nhà xui lắm. Kết cục những tháng gần tết quỹ tín dụng bể nợ, giám đốc bị bắt đi tù. Nếu đừng nghĩ năm tuổi xui thì không gặp xui, bây giờ dã có ngôi nhà ước mơ…

– Những ngày đầu năm, bên tôi hay đi xin xăm, xin quẻ, xem bói… Bên cha không thấy mấy, sao vậy ?

Đây không phải giờ giáo lý, tớ trả lời theo kiểu dân dã:

– Đơn giản chúng tôi tin mình là con Ông Trời đầy yêu thương và toàn năng mà Ông Trời (Thiên Chúa) lại là Chúa các chúa, Thần các thần. Mình là con của ‘đệ nhất’ Chúa tể Trời đất, lại được Ngài rất yêu thương thì hỏi thần bầy tôi nào dám… đụng con Ông Trời mà quở phạt. Sống tư cách con Ông Trời, thần dữ- ma quỷ gặp con Ông Trời còn sợ hãi, vắt chân lên cổ mà chạy nữa là…

– Tay cha đỡ chưa ?

– Kể ra tạm ổn, nhưng hơi tay yếu, đang tuyển người…đánh nhau để tập cho tay khỏe nhưng ai cũng sợ- Tớ tếu táo.

– Sao vậy ?

– Tay tôi giờ lẹp toàn sắt thép. Giống như gà gắn cựa sắt, ai dám.

Chị xin lỗi, bởi đáng ra phải vào thăm cha sớm hơn khi nghe tin cha bị tai nạn gẫy tay… Xem ra cha gặp xui xẻo.

Tớ cám ơn Anh Chị quan tâm nhưng khẳng định: chưa bao giờ xem đây là xui xẻo hết, trái lại xem đó là Hồng ân Chúa ban, tạ ơn Ngài không hết.

Tớ nhấn mạnh, tin theo Chúa Giêsu Kitô, tuyệt vời là ở chỗ khám phá trong bĩ cực khổ đau đều có giá trị Tin Mừng, có phúc thật.

– Hèn gì nói chuyện với cha toàn hài hước vui cười, chẳng thấy cha than vãn.

– Cảm ơn Chị có những khích lệ dẫu còn lâu mới phần nào đạt được như Chị nói. Tôi coi đó như ‘đinh hướng’ sống cho năm mới.

Lm. Đaminh Hương Quất


—————–

[1]Bĩ cực sanh Thái lai’: Thái vốn là hai quẻ trong Kinh dịch. ‘Bĩ’ tượng trưng cho khốn cùng, đen tối; ‘Thái’ tượng trưng cho hanh thông, tươi sáng.
Mới hay con tạo xoay vần / Có khi bĩ cực sang tuần thái lai’ (Đại Nam Quốc sử diễn ca)

Exit mobile version