Đẹp và không… đẹp

Có người mới ‘trúng mắn’ gì đó mời đi quán VIP cụng ly.

Quán Vip khá sang trọng, trên một thửa đất rộng thêng thang, thiết kế kiểu nhà sàn trên hoặc bên cạnh ao hồ nuôi cá. Trong nội ô Thành phố, sở hữu được miếng đất vàng này không là hàng ‘đầy tớ’ quyền lực, thì cũng hàng đại gia thế giá.

Bạn ‘đi chợ’- chọn món ăn. Kêu mỗi người chai Heineken.

Cô tiếp viên bê cả két Heineken, khui mời theo yêu cầu của …thượng đế toàn …mày râu, mỗi người một chai.

Tớ ‘ấn tượng’ cô tiếp viên này không phải vì tầm thước… khiêm tốn có chút…dễ thương mà là tính chuyên nghiệp, lịch sự và… thừa hưởng chất giọng thanh ngọt dễ…lọt tai.

Cô nàng nhoáng đi đâu đó, rồi nhoáng lại bàn khui tiếp mấy chai bia…

Khi thấy khui mấy chai bia của Bạn, tớ vội lấy bàn tay… úp trên cốc bia tớ còn qúa nửa, ý thôi bia và… tếu:

– Tớ sợ ‘con sâu gặm tiền’ (CSGT)[1] đứng đường thổi phạt lắm. Cô tha cho tôi nhé.

Một ‘đồng chí’ trấn an:

– Cha yên tâm đi, đây là quán của … cỡm công an mà.

– Tớ đường xa, về tận XL, đâu phải lãnh địa của sếp quán này đâu.

Đám mày râu bọn tớ chuyển qua ‘đề tài’ CSGT canh rình tại các quán nhậu chờ khách ra, dùng bộ đàm alo ‘đồng chí’… gặm tiền khác đứng xa một đoạn để đón thổi kiểm tra có nồng độ hơi bia, rồi phạt….

Một viên chức cấp sở nọ ‘’bật mí’ có loại thuốc uống chống hơi bia, hoặc bày cách cách thổi- đừng lấy hơi bụng, chỉ lấy hơi từ cổ ra thổi thôi sẽ tránh được mùi bia. ‘Đồng chí’ này con khoe, bạn bên CSGT chỉ thế…

Cô nàng tiếp viên nhoáng lại bàn, khui tiếp thêm mấy chai bia. Tớ lại che bàn tay lên ly chặn… khui cho tớ.

Tớ biết tửu lượng các công chức hàng … lính này không cao.
Một chai là đủ, hai chai loáng choáng… Lại sắp đến giờ chiều làm việc cơ quan.

Tớ… thẳng ruột có âm điệu … khó chịu với cô tiếp viên :

– Chúng tôi uống bao nhiêu tự khui, không nhờ cô và xem ra cô cũng hơi… tự tiện đấy.

– Dạ, dạ… Cô tiếp viên có giọng thanh ngọt khui thêm được mấy chai, rồi biến.

Tớ ‘cằn nhằn’ về cô tiếp viên…. vô duyên này.

Có ‘đồng chí’ nhà nước lại bênh : – Họ đâu muốn thế, họ làm để đảm bảo chỗ làm ở đây thôi, chủ nhà hàng lợi nhất… Họ lỡ khui rồi, phải uống tiếp thôi !

Bọn tớ lại bàn những chuyện thời cuộc…

Thấy ly bia chúng tớ hết bia, lần này thay vì cô tiếp viên (có lẽ cô nàng còn…sợ câu tớ nói), một chàng tiếp viên ‘thay ca’ lại ra két bia, mới khui được một chai, tớ chặn lại:

– Anh dẹp ngay cái trò tự tiện này. Anh để ngay chai đã khu trong két, lát tính tiền trừ đi.

Khi tính tiền, tiếp viên nam ra đếm chai khui. Kiểm tra hóa đơn, thấy có chai khui chưa uống, tớ chân tình kiểu…sát ván:

– Anh tính tiền trừ đi chai các anh tự khui chưa uống…

Anh tiếp viên cầm chai bia tự tiện khui còn đầy nguyên, trả lời theo kiểu ra… vẻ:

– Các anh không uống thì cho cá uống vậy…. Rồi đổ cả chai bia xuống hồ.

Một công chức ‘đồng Đạo’ nói nhỏ :

– Cha đừng nói, mang tiếng…

Vì sĩ, vì hèn… để người ta lợi dụng, chèo cổ- leo đầu mà không dám lên tiếng vì sợ … mang tiếng có thực ‘mang tiếng’ không ?

Nếu vậy, tớ thấy ‘vui’ vì được ‘mang tiếng’ khi dám nói lên chính kiến đấy (chứ không phải …tà kiến à).

Lm.Đaminh Hương Quất

[1] Cách dùng chơi chữ thông minh của các Bạn Sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội trong một game shop.

Exit mobile version