Để được đáp trả khi cầu nguyện

prayinghands - Để được đáp trả khi cầu nguyện

Ngay thẳng với Chúa.

Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. – Cn 28,13

Nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. – 1 Ga 3,21


Học thuộc những lời hứa; tìm thấy sức mạnh trong Lời Chúa và lòng tin sẽ đến theo sau đó.

Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Giêsu. – Rm 10,17

Trong mọi lời tốt lành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phán với anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. – Gs 23,14

Hãy tuân giữ huấn lệnh của thầy, để cho con được sống, hãy giữ lời thầy dạy như con ngươi mắt con. Lời giáo huấn của thầy, hãy đeo vào ngón tay, ghi khắc trong tâm khảm. – Cn 7,2-3

Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. – Mt 24,35

Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. – 2 Pr 1,4


Xác định rõ những gì bạn muốn làm.

Người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. – Gc 1,6


Trông đợi nơi Chúa.

Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. – Mc 11,24

Bởi thế… hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. – Dt 4,16


Chấp nhận nơi Chúa. Có lúc nên ngừng cầu nguyện bởi vì bạn biết Chúa đã nghe thấy và lời đáp trả đang trên đường đến.

Chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa vì Nguời nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người. – 1 Ga 5,14-15


Đứng vững trong đức tin và tin tưởng, cho dù bạn không thấy được câu trả lời ngay lập tức.

Ông [Abraham] đã gần 100 tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xara đều đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện. – Rm 4,19-21

Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. – Dt 10,23

Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em, lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã hứa. – Dt 10,35-36


Đặt đức tin của bạn vào trong hành động.

Ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Nhưng ông lại mắc bệnh phong hủi. Ông Êlisa sai sứ giả ra nói với ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Giođan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sống Giođan theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. – 2 V 5,1.10.14

Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. – Mt 14,28-29

Đức Giêsu bảo họ [những người phong hủi]: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. – Lc 17,14

Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđa đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. – Ga 4,47.50-51

Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. – Gc 2,26


Tạ ơn Chúa vì nghe thấy và đáp trả lời cầu nguyện của bạn, ngay trước khi nhìn thấy lời đáp trả.

Chúc tụng Chúa vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. – Tv 28,6

Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. – Tv 30,11-12

An Nhiên

Exit mobile version