Lớp Thần I gồm có 44 chủng sinh đến từ 5 Giáo phận (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Phát Diệm). Sau thời gian thực tập mục vụ một năm tại các Giáo xứ, năm nay, quý Thầy trở lại mái trường Chủng Viện để tiếp tục quá trình học tập. Đồng hành với lớp năm học 2019-2020 là Cha Giuse Đào Hữu Thọ, cha hiện đang là Giám học tại Đại Chủng Viện.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Đào Hữu Thọ mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho lớp Thần I được nhiều ơn lành của Chúa, cùng chúc mừng lớp.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha phó Giám đốc (PGĐ) Giuse Nguyễn Văn Diễm chia sẻ với quý Thầy những điều lạ lùng về vị Thánh Giáo Hoàng mừng kính hôm nay. “Một vị Giáo Hoàng được bầu chọn lúc 78 tổi, độ tuổi tưởng không thể làm được gì hơn. Ấy vậy “cụ già ấy” trong cương vị Giáo Hoàng đã có biết bao đột phá: 25/12/1958 nâng Hồng Y đoàn lên 75 vị, hơn 100 lần rời giáo triều Rôma đi thăm viếng (trước đó các Giáo Hoàng rất ít khi rời khỏi Rôma), tổ chức Công Đồng Vaticano II …Đặc biệt, 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam. Lời Chúa trong Tin mừng theo thánh Luca 11,17 nhắc nhớ: “Nước nào tự chia rẽ sẽ điêu tàn”. Chính vì vậy, Thánh Giáo Hoàng đã thể hiện sự hiệp nhất qua việc tổ chức tại Công Đồng Vaticano II, Ngài mời gọi nhiều người ngoài Công giáo tham dự viên, mở văn phòng đại kết…Một vị giáo Hoàng “Già Cả” nhờ đâu mà lại có thể làm được nhiều như vậy? Đó là do bởi ơn Chúa. Chính nhờ ơn Chúa, Giáo Hội hiệp nhất trong Chúa”.
Tiếp đến, Cha PGĐ Giuse nhắc lại cuốn nhật kí thánh thiện của Đức Thánh Giáo Hoàng. Thánh nhân từ khi 14 tuổi đã ý thức viết nhật kí mỗi ngày. Lúc nhỏ, ngài đã ý thức và đặt những mục tiêu cho chính mình để rèn luyện nhân đức. Ngay cả việc phạm tội, dù chỉ tội nhẹ cũng sẽ có thể nguy hiểm cho đời sống của chúng ta, nhất là đời sống của Linh mục.
Cùng với đó, Cha PGĐ Giuse nhắc lại 6 điều về con đường nên thánh của Đức Thánh Giáo Hoàng: (1) Vì Chúa chứ không vì mình, (2) hiến thân vinh danh Chúa và Giáo hội, (3) bình tĩnh trước biến cố, (4) phó thác trong tay Chúa, (5) giữ luật đã đặt ra, (6) mình chỉ bé nhỏ – không quan trọng.
Qua đây, Cha phó Giám đốc cũng mời gọi quý Thầy hãy noi gương Thánh Giáo Hoàng để nên thánh mỗi ngày, cách riêng, Cha cũng chúc mừng quý Thầy lớp thần I nhân ngày mừng Thánh quan thầy. Xin Thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho các thầy mỗi ngày nhiều ơn Chúa, luôn tin tưởng, phó thác nơi Chúa, đồng thời hãy sống khiêm nhường như lời Thánh quan thầy đã kể lại trong tập nhật kí, điều Chúa nhắc: “Gioan, Gioan! Đừng cho mình là quá quan trọng!”
Quý thầy lớp Thần I phục vụ trong Thánh lễ
Cha phó giám đốc Giuse chia sẻ trong Thánh lễ
Hiệp ý trong lời nguyện tín hữu
Cha giáo Giuse Đào Hữu Thọ chủ tế Thánh lễ
Kết hợp cùng Chúa Giê-su Thánh Thể
BTT Đại Chủng viện