Đại hội Giới trẻ 2018 tại TGP Sài Gòn

Năm nay, Giới Trẻ Sài Gòn tổ chức Đại Hội cách đặc biệt hơn mọi năm đơn giản là vì năm nay mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Giới Trẻ Sài Gòn. Chính vì ý nghĩa to lớn ấy, Ban Tổ Chức đã làm tất cả mọi việc có thể để cho Đại Hội năm nay được tốt nhất.

Với ý nghĩa chủ đề xuyên suốt của Đại Hội năm nay là Đừng Sợ ! Dựa trên ý tưởng “Đừng Sợ” của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Phaxicô, Ban Tổ chức mời các bạn cùng nhau “Đừng Sợ” trước mọi biến cố của cuộc đời.

Từ 13 g 30 trưa hôm nay, Thứ Bảy 24 tháng 3 năm 2018, tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận Sài gòn, các bạn trẻ của Giáo Phận đã quy tụ về đây để tổ chức ngày Giới Trẻ của Giáo Phận.

Sau khi ổn định, các bạn chia nhau để cùng tham dự hội thảo về các vấn đề “Đừng sợ gặp Chúa”.

Trước khi bước vào Thánh Lễ cũng là phần 2 của chương trình Đại Hội năm nay “Đừng sợ thánh thiện” thì Đức Cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn cùng quý Cha trao giải thưởng đá bóng của Giới Trẻ mừng 25 năm thành lập.

17 g 00, Thánh Lễ đồng tế được bắt đầu.

Để bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Luy đã làm phép Lá và kiệu Lá. Cùng đồng tế với Đức Cha Luy có nhiều Cha khác nữa. Đặc biệt có Cha đặc trách giới trẻ Giáo Phận Sài Gòn Cha Gioan Lê Quang Việt.

Trong bài chia sẻ rất xúc tích và dễ hiểu. Đức Cha Luy mời gọi các bạn trẻ cùng nhìn lên gương mặt người tôi trung được loan báo trong sách ngôn sứ Isaia. Sau đó, Đức Cha phân tích người Tôi Trung là người luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận những đau khổ của Thiên Chúa.

Và từ hình ảnh Người Tôi Trung, Đức Cha Luy khéo léo kết nối hình ảnh người Tôi Trung không sợ hãi trước những nỗi đau nhờ tin tưởng và tín thác vào Chúa. Đức Cha đã kết nối hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse là người không sợ vì tín thác vào Chúa.

Rất dễ thương và thực tế, Đức Cha Luy đưa ra những vấn nạn sợ của người trẻ ngày hôm nay. Người trẻ ngày hôm nay sợ không ai nhớ đến mình, không biết mình là ai và sợ để rồi sống ảo. Đức Cha mời gọi bạn trẻ hãy thoát ra khỏi cái iphone và cái máy chụp hình để không còn sợ và gắn kết với Chúa.

Đức Cha nhấn mạnh đến chiều kích “Đừng Sợ” kèm theo việc rất quan trọng là biện phân thiêng liêng. Đức Cha mời các bạn trẻ phải biết biện phân thiêng liêng để chọn lựa cho mình ơn gọi, hướng đi, học hành, công việc …

Và, để kết thúc bài giảng, Đức Cha vẫn mời các bạn trẻ gắn kết với Chúa bằng cách lắng nghe tiếng Chúa để đừng sợ.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một lẵng hoa tươi thắm của bạn Đại Diện Giới Trẻ gởi đến Đức Cha Luy. Kèm theo đó là lời cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý ban ngành và tất cả ca đoàn, âm thanh, ánh sáng, truyền thông … đã giúp cho Giới Trẻ được hoàn thành tốt đẹp.

Sau lời cảm ơn, Đức Cha Luy mời gọi các bạn trẻ cùng nhìn lại hình ảnh của một người trẻ trong cuộc Thương Khó của Chúa đó chính là Thánh Sử Maccô để qua Thánh Sử Maccô, các bạn đừng ngại né tránh những yếu đuối của mình mà đừng sợ và sẵn sàng tín thác đời mình vào Chúa. Người trẻ là thế đó ! Lo sợ chạy mất tiêu trên mình không mảnh vải. Người trẻ đó đã trở thành thánh ! Đó là chúng ta ! Cho nên các bạn trẻ đừng sợ, đừng sợ những yếu đuối của mình, hãy tin tưởng vào Chúa vì chỉ có Ngài là nơi chúng ta nương cậy. Chúc các bạn và các bạn và đặc biệt các cha phụ trách giới trẻ nhiều ơn Chúa, nhiều nhiệt lượng nhân ngày kỷ niệm Mục Vụ Giới Trẻ Sài Gòn 25 năm.

Sau đó, cộng đoàn cùng khép lại Thánh Lễ với nhạc phẩm nổi tiếng của linh mục Thành Tâm – DCCT : Con xin theo Chúa đến giây phút cuối của cuộc đời, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài …

Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ nghỉ giao đôi chút để bước vào phần 3 : “Chứng nhân tình thương”.

Phần 3 khép lại, nhường chỗ cho phần lắng đọng trong kỳ Đại Hội này đó là phần 4 : “Cung nghinh Thánh Thể”.

Phần 4 này được Đức Cha Giuse Giám Quản Giáo Phận Sài Gòn – Đỗ Mạnh Hùng chủ sự.

10 g 00, chương trình múa  “Cánh cửa mùa Xuân” đã khép lại chương trình Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Sài Gòn 2018 năm nay.

Trước đó, hai MC Minh Hải – Trà My  đã bày tỏ lòng biết ơn với Đức Cha Giuse Giám Quản, Đức Cha Luy phụ tá, quý Cha, quý ban ngành đã giúp cho Đại Hội hôm nay hoàn thành tốt đẹp và nhất là cảm ơn các bạn đã về tham dự Đại Hội Giới Trẻ năm nay.

Đại Hội Giới Trẻ 2018 đã khép lại trong bình an và sốt sắng để hẹn Đại Hội Giới Trẻ sang năm 2019.

Nguyện xin ơn Thánh Chúa, đặc biệt qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria giúp cho các bạn trẻ biết nhờ biện phân Thiêng Liêng để định hướng cuộc đời của mình và nhất là Đừng Sợ khi biết hoàn toàn tin tưởng và phó thác đời mình cho Chúa.

Người Giồng Trôm

Exit mobile version