Của Thánh

Mt 7, 6-12: Khuôn vàng thước ngọc

1. Lời Chúa:

6Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều.

– Thứ nhất, Thánh Kinh nói về “của thánh”:

“Của thánh, ngọc trai”, theo người Do Thái, là ơn đặc biệt Chúa ban cho họ mà thôi, ví dụ luật cắt bì, quyền giữ Luật Môi-sen. Đây là câu Thánh Kinh bị lạm dụng để thỏa mãn tính độc tôn của người Do Thái.

“Của thánh, ngọc trai” là giáo lý thánh thiện của Chúa: Ai dạy giáo lý sơ sài cho tân tòng là khinh thường lời Chúa.

“Của thánh, ngọc trai” là nơi linh thiêng, ví dụ nhà thờ, do đó, chúng ta phải nghiêm trang khi vào nhà thờ.
“Của thánh, ngọc trai” là đồ thánh dành riêng cho việc thờ phượng. Do đó, chúng ta phải kính trọng đồ thánh. Cha thánh Gio-an Vi-an-nây, tuy nghèo, nhưng luôn dùng chén quí và áo lễ đẹp.

– Thứ hai, sách Đi-đa-kê (Didaché) nói về “Của thánh”:

Sách nầy được gọi là “Những lời dạy của 12 tông đồ”, xuất hiện vào thế kỷ 2, khoảng năm 100 sau sách Phúc Âm, viết về sự kính trọng phải có đối với của thánh: ”Không ai được dự tiệc Thánh Thể của chúng ta, ngoại trừ những người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giê-su, vì đối với việc nầy, Chúa đã phán: Đừng cho chó những đồ thánh.”

3. Bài học: Hãy nghiêm trang khi vào nhà thờ.

4. Sống đạo: Nước thánh

Chúng ta hãy cung kính làm dấu thánh giá với nước thánh.

Cách đây gần 450 năm – tháng 6 năm 1562 – thánh nữ Têrêxa Đức Chúa Giê-su, hay còn gọi là Têrêxa thành Avila (1515-1582), hoàn tất cuốn ”Tự Thuật”, viết theo lệnh Cha Giải Tội. Nơi chương 31, thánh nữ đặc biệt nói về công hiệu của Nước Thánh, Nước Phép đối với ma quỷ, trong kinh nghiệm của chính cuộc đời thánh nữ.

Một ngày, khi tôi ở nhà nguyện, tên quỷ hiện ra đứng bên trái dưới hình dạng trông thật ghê tởm. Đặc biệt khi nhìn cái miệng hắn nói, thì ôi thôi, trông thật kinh khiếp. Người ta có cảm tưởng một ngọn lửa lớn phát ra từ thân thể cháy rực của hắn. Bằng một giọng nghe thật hãi hùng, hắn nói với tôi rằng tôi được cứu khỏi tay hắn, nhưng rồi thế nào hắn cũng bắt tôi trở lại. Tôi sợ hãi vô cùng, liền giơ tay làm dấu Thánh Giá. Tên quỷ biến mất, nhưng trở lại ngay sau đó. Hắn biến đi rồi trở lại, đến hai lần như thế. Thú thật tôi không biết phải làm thế nào để đuổi tên quỷ đi. Trong nhà nguyện có Nước Thánh, tôi liền lấy Nước Thánh và rảy vào chỗ tên quỷ đứng. Lần này thì hắn biến đi và không trở lại nữa!

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết phân biệt đâu là trần tục, đâu là linh thiêng để cư xử cho đúng phép. Xin giúp chúng con bái kính nghiêm trang khi vào nhà thờ và thành tâm làm dấu thánh giá với nước thánh. Amen.


Lm. Phêrô Mi Trầm

Exit mobile version