Có người chưa chết khi Chúa Giê-su hiển trị

Mt 16, 24-28: Chúa Giê-su tiên báo cuộc thương khó lần 1


Lời Chúa:

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”


Suy niệm:


Chúng ta cùng tìm hiểu câu 28 của đoạn lời Chúa hôm nay: “Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”


Sau đây là 2 vấn đề chúng ta cần bàn tới:


– Thứ nhất, sự kiện “Con Người đến hiển trị” muốn nhắc đến biến cố Chúa Giê-su chịu chết và sống lại. Biến cố sống lại là biến cố vĩ đại nhất và ý nghĩa nhất.


– Thứ hai, sự kiện “một số người có mặt ở đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người hiển trị.” Ý nói ai tin Chúa phục sinh là xác nhận niềm tin của mình và niềm tin đó định hướng cho cuộc đời của họ. Ý cũng muốn nói, sau biến cố phục sinh, Nước Chúa sẽ lan rộng khắp nơi và những người đang nghe nói đây sẽ thấy ngày vinh quang đó.


Bài học: Hãy vững tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa.


Sống đạo:

Chúa Giê-su.


Một người vô tín ngưỡng, một hôm, đặt câu hỏi sau đây với một cụ già trên 70 tuổi mà trình độ học vấn chỉ mới đến lớp Hai: ”Tại sao ông lại tin thờ một ông Giêsu bị chết như một tử tội, treo trần truồng ô nhục trên cây thập tự giá như thế?” Cụ già từ tốn trả lời: “Rất đơn giản , thưa ông. Vì tôi nhận thấy, trong quá khứ, không có ai NHƯ ông Giêsu, không có ai BẰNG ông và cho đến nay, không ai HƠN ông.”


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã chết và đã sống lại. Đó là niềm tin vững vàng và là niềm hy vọng vinh quang. Xin Chúa giúp chúng con được sống lại vinh quang với Ngài. Amen.

Lm. Mi Trầm

Exit mobile version