Chuyện đạo đức

Sau một thời gian dài, có cha xứ suy nghĩ trăn trở, cộng với việc nhiều người góp ý, và có người sẵn sàng cộng tác … nhưng việc gióng tiếng chuông trở lại như ngày nào không có đơn giản, dễ dàng như mình vẫn thường nghĩ! Thích thì làm, không thích thì ngưng có sao đâu, bởi có quá nhiều lý do, nhất là trong cuộc sống chạy theo đà văn minh tiến bộ mà con người đang nhắm tới?!

Tương tự như việc có một số giáo xứ có thói quen tốt đẹp là rước kiệu Đức Mẹ, thánh Giuse, thánh bổn mạng… đọc kinh tại các gia đình trong khu họ, xóm ngõ hằng tháng. Nhờ vậy mà trong gia đình hay nơi các gia đình có được lòng đạo đức sốt sắng cùng sự liên kết vui buồn luôn có nhau. Bên những gia đình đạo đức đó cũng có một vài gia đình vì lý do này lý do khác… đã xin không đón tiếp các Ngài đến gia đình mình, cũng như tham dự giờ kinh tối đó với mọi người. Một lần mọi người thông cảm, hai lần cũng có thể châm chước được, nhưng lâu dần, lâu dần thì làm cho những người cùng chung một xóm ngõ, một khu họ có cảm tưởng người đó, gia đình đó còn hơn người dưng nước lã!

Trước tình trạng này thì bản thân và gia đình của người ấy chẳng mấy chốc đạo đức phai nhạt dần, đến độ có lúc thấy nó chẳng có cần thiết, chỉ tổ mất giờ, trong khi ấy cuộc sống này còn biết bao chuyện đang lôi kéo, chi phối ta!

Đức giáo hoàng Phanxicô trong ngày 29/03/2013 lãnh nhận sứ vụ mục tử, ngài đã nhấn mạnh và mời gọi “ Chúng ta hãy giữ Đức Kitô trong đời mình, để có thể bảo vệ người khác, bảo vệ công trình tạo dựng ”.

Chuyện đạo đức không phải làm một lần là được, là có ngay, mà phải từng bước từng lần… ta mới có thể đi lên, đi tới một cách vững chắc được, cũng như từ bước bên ngoài cho quen thuộc rồi mới ngấm vào bên trong con người và hướng lên trong đời sống tinh thần hay còn gọi là thiêng liêng…

Giờ đây chúng ta đang bước vào tháng hoa kính Đức Mẹ, điều này làm cho ta nhớ tới việc dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi xinh, tốt đẹp, nhất là những giờ dâng hoa.

Nhưng không chỉ có bài hát hay, không chỉ có những đóa hoa đẹp…mà còn kèm theo đó là tâm tình của ta gửi gấm đến Mẹ nữa. Khi dâng hoa lên Mẹ, ta nhận ra biết bao điều ta gặp phải trong cuộc sống giống như Mẹ ngày xưa sau khi thốt lên lời “ xin vâng ” với sứ thần truyền tin, để rồi qua đó ta giống như Mẹ “ xin cho Thánh ý Chúa được thể hiện như lời sứ thần truyền”.

Như vậy, cho ta thấy đối với Đức Mẹ ta có dâng hoa hay không, không thành vấn đề, nhưng là qua đó ta biểu lộ tấm lòng ước muốn, khát khao của ta muốn sống y như Mẹ ngay trong cuộc sống giữa muôn vàn thử thách, gian nan…đang vây quanh.

Biết như vậy cùng những điều khác tương tự và cố gắng luyện tập trong cuộc sống này sẽ giúp ta mỗi ngày một lên tốt hơn.

Giống như một cái cây ngoài vườn luôn đón nhận điều này điều kia để được sống đúng như bản chất của chúng. Con người ta cũng thế, ta không gieo, không tập luyện thường xuyên những điều tốt, cũng như những điều bền vững… do người xưa để lại hay do tôn giáo đem đến, thì con người ta sẽ tìm được điều gì thay thế vào đó, nếu không chỉ là những điều thuộc về con người. Theo lẽ thường với tâm tư ích kỷ, kiêu ngạo, nhỏ mọn, độc đoán… chất chứa trong con người, thì cuối cùng nào có gì khác là những cái xấu xa, những điều dối trá, và có thể nói là cả những điều độc ác ghê gớm nữa.

Những điều kể trên ta đừng nhìn đâu xa, mà hãy nhìn ngay bên cạnh ta, ngay trước mắt trong cuộc sống này, ta sẽ thấy ngay. Chẳng hạn như sự việc mới xảy ra gần đây, vào khoảng 21h ngày 13/5, nhóm “hiệp sĩ đường phố” tại Tân Bình, TP.HCM gồm 5 người đang di chuyển trên đường Cách mạng tháng Tám (Q.3) thì bất ngờ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy định cướp xe SH ở một cửa hàng.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” đã hô hoán nhưng bị nhóm thanh niên và đồng bọn đi phía sau yểm trợ và dùng hung khí tấn công. Vụ việc khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng phải vào Bệnh viện 115 và Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Nên biết là vụ việc này chỉ xảy ra trong vòng có 13 giây! Làm cho rất nhiều người không kịp trở tay, kể cả công an!!!

Như vậy, không phải là một chuyện bất ngờ, mà những tên trộm cướp đó đã có sự chuẩn bị từ trước, hay nói khác đi sự việc này đã nằm sẵn trong con người và chỉ chờ đúng giờ là bộc lộ. Trước sự việc đang xảy ra cùng rất nhiều việc tương tự, để rồi mỗi người chúng ta phải thành thật tự hỏi xã hội đang sống được ta tự hào, hãnh diện đây là xã hội như thế nào? Và cứ theo đà này rồi sẽ đi về đâu?

Do đó, có thể quả quyết một cách mạnh mẽ là khi ta từ chối những việc lắng nghe và sống đạo đức trong cuộc sống này thì ta sẽ sống với nhau bằng tiêu chuẩn nào? Hay là lại chủ trương mạnh được yếu thua, thế thì cho đến bao giờ kẻ mạnh mới được sống trong bình an, để không còn lo sợ kẻ khác phá đám mình, cũng như người yếu không còn lo sợ bị người khác đè bẹp, loại trừ mình?

Như vậy, một điều chắc chắn là: khi con người thiếu vắng đạo đức sẽ dẫn đến những kết quả đầy đau lòng đó, mặc dù có đạo đức chưa chắc đã chấm dứt những chuyện ấy ngay, nhưng tôi tin rằng có bao nhiêu người nhận biết và quyết tâm sống thì sẽ có bấy nhiêu người tốt và như thế là sẽ bớt và sẽ bớt đi rất nhiều những tai họa bất ngờ đổ xuống trên con người.

Vì vậy, có đạo đức vẫn hơn là không có đạo đức! và mỗi ngày như mưa dầm thấm sâu, một khi được nhân rộng ra thì xã hội này chẳng mấy chốc sẽ trở nên tốt đẹp. Cho nên, ta đừng có ngại khi sống theo các việc đạo đức cũng như cộng tác với người khác làm những việc đạo đức đó.

Thiên Quang sss

Exit mobile version