Chúa Giêsu không có “em cùng Mẹ, khác Cha”

Được ân cần tiếp đón, tôi hỏi họ: ”Bà Maria có mấy người con?” Thế là họ trích dẫn một số đoạn trong Tin Mừng để chứng minh rằng ”Bà ấy” có nhiều con với Giuse!

Khỏi cần lập luận dài dòng, tôi ”xin” họ mở Tin Mừng theo Matthêô 1,1-2: ”Gia phả Giêsu Kitô, Con của Ðavít, Con của Abraham: Abraham SINH Ysaac, Ysaac SINH Giacop, GIACOP SINH Giuđa VÀ CÁC ANH EM CỦA ông ấy…”

Tôi chỉ thêm cho họ Matthêô 1,11: ”Yôsya sinh Yêkhônya và CÁC ANH EM CỦA ông ấy…”

Tôi nhấn mạnh những chữ ”CÁC ANH EM CỦA ông ấy” ở hai tiểu đoạn vừa nêu!

Sau đó, tôi mời họ đọc Matthêô 1,16: ”Giacob sinh Giuse, chồng của Maria, từ bà, Giêsu, được gọi là Kitô, đã sinh ra.”

Như vậy, tỏ tường rằng Thánh Matthêô không ghi những chữ ”VÀ CÁC ANH EM CỦA NGÀI (Chúa Giêsu) bởi vì Thánh Giuse chẳng hề ”quan hệ xác thịt” với Trinh Nữ Maria như Lời Nàng quả quyết với sứ thần Gabriel: ”VÌ tôi CHẲNG biết đến nam nhân nào hết trọi!” (For I know NO man! CAR je NE connais POINT d’homme!” là thì hiện tại cho mọi thời trong đời Trinh Nữ và cho ”người ngày nay” đọc Tin Mừng!!!

Nghe vậy, Chứng Nhân Giêhôva ”kẹt cứng”, mắc cỡ, nhìn nhau và nói: ”Vâng, chúng tôi về hỏi ý kiến của Hội Thánh và sẽ trả lời cho ông.”

Nhưng, đã bao nhiêu năm qua, họ không dám đến nhà tôi và, khi gặp tôi ngài phố, họ cũng lờ đi…

Phan văn Phước

Exit mobile version