Chúa Giê-su Sống nghèo

Mt 8, 18-22: Con Người không có chỗ gối đầu

1. Lời Chúa:

18Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”

20
Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”22 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”


2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

– Thứ nhất, Chúa Giê-su sống nghèo: Chúa Giê-su từ bỏ tất cả và chấp nhận giáng sinh tại hang đá Bê-lem nghèo nàn. Trên đường truyền giáo, Ngài mượn thuyền của thánh Phê-rô và của người khác. Nấm mộ của Ngài cũng là của vay mượn. Ý nói Ngài rất nghèo.

– Thứ hai, lý do Chúa Giê-su dạy chúng ta phải sống nghèo:

Vì các môn đệ nghèo sẽ thật tình tận hiến vô điều kiện.

Vì ai càng sống nghèo thì càng dễ chấp nhận gian nan, càng dễ phục vụ. Cuộc sống của họ trong tương lai sẽ vô định hơn cả loài vật, nhưng càng vô định thì họ càng phó thác nơi Chúa và Ngài sẽ lo cho họ mọi sự.

3. Bài học: Đừng đòi hỏi tiện nghi.

4. Sống đạo:Tỷ phú bán gia tài rồi tu dòng Phan-xi-cô


Ngày 2/3/07 vừa qua, hãng Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN) đã loan tin ông Nát-xa-ri (Fred Nassiri) một nhà tỷ phú tại Hoa Kỳ, dâng hiến tất cả tài sản mình cho người nghèo và sẽ trở thành tu sĩ Phanxicô. Một Phanxicô thời đại đã xuất hiện ! Ông là người Mỹ gốc I-ran. Từ Hồi Giáo, ông đã trở lại Công Giáo. Ngày 1/3 vừa qua, khi đến Vatican gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Bẹc-tô-nê (Tarcisio Bertone) ông nói: “Tôi muốn mang đến Vatican một chứng từ đức tin và lòng khâm phục lý tưởng dòng Phanxicô. Tất cả tài sản của tôi sẽ dành cho người nghèo để tôi trở thành tu sĩ Phanxicô.” Giải thích về sự chuyển hướng cuộc đời, ông Nassiri phát biểu: “Càng nhiều tiền của, càng có nhiều nghĩa vụ đối với người chung quanh mình.”

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đừng quá bám víu vào của cải thế gian mau qua chóng hết, đừng quá lệ thuộc vào tiện nghi vật chất, để chúng con nghèo khó hơn, thanh thoát hơn và hết mình dấn thân phục vụ hơn. Amen.


Lm. Phêrô Mi Trầm

Exit mobile version